Đại thắng Bayern, Man City đặt một chân vào bán kết

(PLO)- Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang cao, Man City dễ dàng đánh bại Bayern Munich trên Etihad với tỷ số 3-0 qua đó đặt một chân vào bán kết Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Man City không ngại tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn trước, phút thứ 8, Kevin De Bruyne tung đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm, tiếc là Gundogan lại đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trước sức ép của Man City, HLV Thomas Tuchel đã cho học trò chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của hai bên cánh, Hùm xám đã tạo không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Ederson.

Pha cứa lòng chuẩn xác của Rodri đã mở màn cho chiến thắng tưng bừng của Man City. Ảnh: Reuters

Pha cứa lòng chuẩn xác của Rodri đã mở màn cho chiến thắng tưng bừng của Man City. Ảnh: Reuters

Những nỗ lực tấn công của Man City cuối cùng cũng được đền đáp, phút 28, Rodri có pha xử lý khéo léo trước khi thực hiện pha cứa lòng đẳng cấp không cho thủ thành Sommer cơ hội cản phá, để mở tỉ số 1-0.

Có được bàn thắng, Man City chủ động chơi chậm và nhường thế trận cho Bayern Munich, tuy có lợi thế về kiểm soát bóng ở những phút cuối hiệp 1 nhưng Bayern không có có bàn thắng gỡ hòa.

Sang hiệp 2, Bayern bắt đầu tổ chức tấn công nhưng trước hàng thủ thi đấu tập trung và kỷ luật đã giúp khung thành của Man City luôn an toàn.

Phút 49, Musiala có pha chọc khe thông minh cho Sane băng lên, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo Bayern lại không đủ mạnh để đánh bại thủ thành Ederson.

Chưa thể có bàn thắng gỡ hòa nhưng hàng thủ Hùm xám lại thi đấu lóng ngóng và thiếu tập trung, Upamecano chuyền bóng về làm khó thủ thành Sommer, bóng đến đúng vị trí của Kevin De Bruyne, rất may cho Bayern khi cú sút của tiền vệ người Đức đã bị trung vệ Matthijs de Ligt cản lại.

Erling Haaland tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo thành bàn. Ảnh: Reuters

Erling Haaland tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo thành bàn. Ảnh: Reuters

Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng bàn thua, phút 70, một lần nữa trung vệ Upamecano để mất bóng trước vòng cấm, Jack Grealish lập tức áp sát và chọc khe cho Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy không dứt điểm mà thực hiện pha bấm bóng để B.Silva băng vào dứt điểm bằng đầu, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Dẫn trước 2 bàn là một khoảng cách an toàn để Man City nghĩ về một chiến thắng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã chơi chậm và ưu tiên kiểm soát bóng, trong khi đó Bayern vẫn bế tắc trong việc tìm đến mành lưới của Ederson.

Mọi chuyện coi như chấm hết đối với Bayern khi Man City có bàn thắng thứ 3, người lập công không ai khác chính là Erling Haaland. Phút 77, Bernardo Silva có pha tạt bóng chính xác để John Stones đánh đầu kiến tạo để Haaland đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Đại thắng Bayern, Man City đặt một chân vào bán kết. Ảnh: Reuters.

Đại thắng Bayern, Man City đặt một chân vào bán kết. Ảnh: Reuters.

Tỷ số 3-0 là một kết quả an toàn, với chiến thắng này Man City đã đặt một chân vào bán kết Champions League, còn Bayern Munich đang đứng trước nguy cơ bị loại ở tứ kết. HLV Thomas Tuchel sẽ phải làm rất nhiều để thay đổi chiến thuật cho trận lượt về.

Ở cặp đấu còn lại, Inter Milan đã xuất sắc đánh bại Benfica với tỷ số 2-0 ngay trên đất Bồ Đào Nha, 2 pha lập công của Inter do công của Barella và Lukaku. Với kết quả này, Inter rất sáng cửa cho tấm vé vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm