World Cup U-20

Đàn em Ronaldo 'bật' chủ nhà Hàn Quốc khỏi World Cup

Vài tiếng đồng hồ khi U-20 Nhật bị U-20 Venezuela đá văng khỏi vòng 16 đội World Cup thì đến lượt chủ nhà Hàn Quốc bị các đàn em Ronaldo đánh bại 3-1 và cũng nói lời chia tay giải.

U-20 Hàn Quốc nỗ lực hết mình nhưng lực bất tòng tâm

Đàn em Ronaldo, U-20 Bồ Đào Nha chơi rất mờ nhạt và èo uột ở vòng bảng tuy nhiên vào vòng knock out thứ nhất gặp chủ nhà Hàn Quốc họ đã chơi một trận thật bốc lửa. Hầu như U-20 Bồ Đào Nha chẳng cho chủ nhà một cơ hội rõ ràng nào.

Bộ đôi "sát thủ" Xadas (10) và Costa ghi ba bàn cho U-20 Bồ Đào Nha

Những “Messi Hàn” Lee Seong Woo và Paik Seung Ho là hai cầu thủ đang chơi tại U-19 Barcelona đều được HLV Shin Tae Yong bố trí ra sân đội hình xuất phát cùng với những trụ cột khác, tuy nhiên một đội bóng đến từ châu Âu đã bắt đầu thể hiện tính vượt trội của mình.

Vào trận hai đội chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. HLV Shin Tae Yong của Hàn Quốc vẫn chủ trương chơi tấn công như những trận vòng bảng. Còn Bồ Đào Nha cũng thế đã chứng minh mình là một hình ảnh hoàn toàn khác ở vòng bảng.

Hàn Quốc hầu như "đứng hình" trước đàn em Ronaldo

Họ chơi cực kỳ chắc chắn, họ phong tỏa tất cả ngả đường tiếp cận cầu môn nhà trước vùng 16m50. Suốt hiệp 1, hai ngôi sao U-20 Hàn Quốc đang khoác áo U-19 Barcelona Lee Seong Woo và Paik Seong Ho đều… chìm đắm và dường như chẳng thấy bóng dáng của họ ở trên sân. Bồ Bồ Đào Nha chơi quá kín kẽ và sắc sảo trong tấn công.

Hai bàn thắng đầu do công Bruno Xadas và Bruno Costa đều xuất phát từ những pha phát động giữa sân, bóng được đẩy xuống hai sườn rồi lật vào trung lộ, các cầu thủ tuyến 2 băng lên đứt điểm hiểm hóc khi góc sút cực rộng.

Sau vòng bảng nhạt nhòa, Bồ Đào Nha rất hay ở vòng 16 đội

Hai bàn thắng của Xadas và Costa ở phút thứ 9 và 27 là cách phối hợp này. Sang hiệp 2, dù nhiều lần nỗ lực vùng lên nhưng Hàn Quốc vẫn bế tắc vì Bồ Đào Nha chơi khoa học và kín cửa quá. Các ngòi nổ Lee Seong Woo và Paik Seong Ho đều bế tắc. Đến phút 69 thì Xadas hoàn thành cú đúp đưa Bồ Đào Nha gia tăng cách biệt 3-0.

Với số bàn thắng cách biệt như thế, Bồ Đào Nha chùng xuống và không nỗ lực tìm bàn nữa. Phút 81 thì Lee Sang Heon ghi bàn danh dự cho chủ nhà U-20 Hàn Quốc và nói lời chia tay World Cup.

Hàn Quốc bế tắc trước lối chơi của Bồ Đào Nha

Như vậy chỉ trong vòng chiều nay, buổi chiều đầu tiên của vòng 16 đội hai “niềm hy vọng châu Á” làm nên chuyện ở World Cup này đã phải chia tay giải. Như vậy các đại diện châu Á đã rơi rụng từ vòng bảng gồm Việt Nam, Iran, vòng 16 còn ba đại diện gồm Nhật, Hàn và Saudi Arabia nhưng đã rơi rụng hai.

Ngày mai đại diện cuối cùng châu Á là Saudi Arabia khó trụ nổi trước nhà vô địch U-20 Nam Mỹ, tức Uruguay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm