Đăng Quân, Bảo Ngọc: Nhảy múa say mê!

Ngày học chữ, đêm luyện múa đến tận 11 giờ 30, năng khiếu và niềm đam mê đã chắp cánh cho các em thăng hoa trong tình yêu nghệ thuật. Gia đình, thầy cô đồng cảm, đồng hành trong từng bước đi của các em.

Đêm chung kết 1 của Vietnam’s Got Talent, tiết mục khiêu vũ của hai thí sinh nhí Đăng Quân, Bảo Ngọc đã thổi bùng lên sự yêu thích của khán giả và ban giám khảo. Giám khảo Thúy Hạnh đã phải thốt lên: “Đây chính là cặp đôi hoàn hảo của Vietnam’s Got Talent mùa này!”. NSƯT Thành Lộc cũng dí dỏm: “Ôi trời đất ơi, ở đâu có hai đứa nhỏ tài thế!”.

Từ đam mê của ông bà

Sự phối hợp ăn ý của Đăng Quân, Bảo Ngọc trên sàn diễn khiến nhiều người nhầm tưởng Đăng Quân, Bảo Ngọc là hai anh em ruột hay anh em họ hàng. Nhưng thật ra tình bạn của Đăng Quân, Bảo Ngọc bắt đầu từ phụ huynh. Trong lúc ngồi đón hai bạn nhỏ tan học khiêu vũ, mẹ của Quân và bà của Bảo Ngọc làm thân với nhau rồi gợi ý hai bạn nhỏ thử kết hợp cùng nhau.

Khi hỏi trong gia đình có ai làm nghệ thuật hay theo đuổi bộ môn khiêu vũ này chưa, bố của Đăng Quân trả lời hài hước: “Ba đời nhà tôi chưa có ai theo nghệ thuật”. Bố của Bảo Ngọc cũng dí dỏm: “Cả hai họ nội,  ngoại không ai theo nghệ thuật hết. Bản thân tôi tốn hết 3 triệu đồng học phí mà chưa biết nhảy điệu nào”. Tuy nhiên, ông bà nội của Đăng Quân là những người yêu thích khiêu vũ. Ông bà thường tổ chức những buổi gặp gỡ với bạn thân và dạy khiêu vũ cho nhau. Trong khi những đứa cháu khác ưa chạy nhảy, thì cậu bé Đăng Quân (lúc này mới bốn tuổi) ngồi xem các ông bà khiêu vũ không biết chán.

Sớm bộc lộ năng khiếu

Một hôm, cậu bé bỗng góp ý với một ông khách nhảy: “Ông ơi, ông đi như thế là sai rồi”. Cả nhà cùng theo dõi lại bước nhảy của ông khách. Đến đoạn sai, Đăng Quân chỉ ra chính xác làm mọi người đều ngạc nhiên. Càng lớn, Đăng Quân càng tỏ rõ sự thích thú với bộ môn khiêu vũ. Đến năm tám tuổi, gia đình cho cháu theo học bộ môn này.

Tiết mục đặc sắc của Đăng Quân, Bảo Ngọc khiến giám khảo Thúy Hạnh thốt lên: “Đây chính là cặp đôi hoàn hảo của Vietnam’s Got Talentmùa này!”. Ảnh: BHD

Bảo Ngọc cũng làm quen với khiêu vũ rất sớm. Mới ba tuổi, bà ngoại đưa cháu đi chơi ở câu lạc bộ khiêu vũ gần nhà. Ai ngờ cô bé nằng nặc đòi đi học. “Thầy giáo không nhận vì Bảo Ngọc nhỏ quá! Nhưng thấy cháu thích quá nên tôi nằn nì thầy mãi. Cuối cùng, thầy cho cháu vào “học dự thính” không lấy tiền. Bảo Ngọc tiếp thu rất tốt, thậm chí còn được đứng tập làm mẫu cho các anh chị lớn hơn tập theo” - bà ngoại của Bảo Ngọc kể lại.

Đều đặn từ ba năm nay Đăng Quân thường dành trọn buổi tối (từ 19 đến 23 giờ) để học khiêu vũ thể thao, hip hop, múa đương đại, nhảy Michael Jackson. Do học nhiều môn nên có hôm Quân phải “chạy” đến nhiều câu lạc bộ khác nhau: Họa Mi, Chí Anh, Big Toe, Apsara… và học riêng với thầy Nguyễn Viết Tú. “Các điểm học cách nhau đến 5-6 cây số, hôm nào học ba nơi là chạy xe mệt phờ nhưng cháu thích quá, mình không nỡ cho cháu nghỉ nơi nào” - mẹ Quân chia sẻ. Vậy nhưng khi đã hết giờ học, Đăng Quân chưa chịu về ngay mà thường nán lại xem thầy huấn luyện cho các vận động viên chuyên nghiệp. Chỉ khi nào câu lạc bộ đóng cửa, tắt điện, cậu bé mới chịu rời sàn tập. Thường, 23 giờ 30, Đăng Quân mới về đến nhà.

“Con chỉ biết là con thích thôi”

Khi được hỏi tại sao thích học các bộ môn năng khiếu này, Đăng Quân trả lời rất đúng kiểu trẻ con: “Con không biết nữa. Con chỉ biết là con thích thôi!”. Cậu bé không thích tham gia các hoạt động dã ngoại hay các buổi tiệc sinh nhật của các bạn trong lớp. “Con có thể chơi cùng các bạn trong giờ ra chơi trên lớp, còn buổi tối, con thích đi học nhảy hơn” - cậu bé giải thích.

Bảo Ngọc cũng say mê khiêu vũ. “Con bé rất thích ăn kem hay gà rán. Nhưng đi ăn trùng với lịch tập của cháu thì nó chọn đi học” - bà Bảo Ngọc cho biết. Dù nhỏ tuổi nhưng Đăng Quân và Bảo Ngọc đã thực hiện nhuần nhuyễn những động tác khó: xoay nhiều vòng, bê đỡ, xoạc chân, lộn vòng trên không… Hỏi trong đêm chung kết vừa rồi, Quân có sợ em Ngọc ngã khi Ngọc lộn vòng trên lưng Quân không. Cậu bé tự tin: “Tụi con tập rất kỹ nên làm đúng thì không sợ ngã. Lúc lên sân khấu, mình chỉ tập trung nhảy sao cho đẹp thôi”. Riêng cô bé Bảo Ngọc giải thích: “Nếu mình đặt đúng chân thì không sợ ngã đâu ạ!”.

Niềm đam mê của các cháu không chỉ cuốn hút cha mẹ mà còn tạo sự đồng cảm của thầy cô. Ý tưởng các tiết mục dự thi của hai cháu do cô giáo Trang (Câu lạc bộ Họa Mi) dàn dựng. Để chuẩn bị diễn cho đêm trao giải Vietnam’s Got Talent sắp tới, cô Trang từ Hà Nội bay vào TP.HCM hướng dẫn cho hai bạn nhỏ trong hai buổi.

Nuôi dưỡng ước mơ

“Ở trường con thích học các môn phụ thôi: hát, nhạc, thể dục, giáo dục công dân. Con muốn sau này trở thành vận động viên khiêu vũ thể thao” - Đăng Quân bày tỏ. “Tôi biết, con đường cháu đi rất vất vả, chông gai nhưng vì cháu quá đam mê nên chúng tôi sẽ giúp cháu theo đuổi đam mê đến cùng” - mẹ Đăng Quân khẳng định. Dù xa xôi, tốn kém chị đã đồng hành cùng con cả tuần, cả tháng trời, từ Hà Nội đi dự thi ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

“Bảo Ngọc còn quá nhỏ để có thể nói điều gì nhưng nếu tương lai cháu vẫn giữ sự say mê với khiêu vũ, gia đình sẽ tôn trọng sự chọn lựa của cháu” - anh Dũng, bố của Bảo Ngọc, tâm sự.

Hai gia đình đều không gây áp lực thắng giải cho hai bé. Riêng Đăng Quân bày tỏ rất chân thật: “Con thích được đi thi, con thích nhảy cho mọi người xem”.

Xác định theo khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp, con đường của Đăng Quân còn dài và chưa nói trước điều gì nhưng cậu bé có dư niềm đam mê để theo đuổi đến cùng ước mơ.

Nguyễn Đăng Quân sinh năm 2000, đang học lớp 6, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Hà Nội. Em từng đạt huy chương vàng giải Khiêu vũ thể thao quốc gia 2010 (lứa tuổi thiếu niên) và các huy chương vàng tại các giải khiêu vũ thể thao ở Hải Phòng, Hải Dương, TP.HCM mở rộng năm 2010.

Trần Bảo Ngọc sinh năm 2005, đang học lớp 1 Trường Tiểu học Điện Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội, từng dẫn chương trình Chúc bé ngủ ngon (VTV3) và Trò chuyện cùng bé (VTV6).

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới