Kết thúc U-20 châu Á:

Đánh bại Iraq, Uzbekistan lần đầu vô địch U-20 châu Á

(PLO)- Lại đánh bại đối thủ 1-0 từ vòng bảng đến trận chung kết, lần đầu Uzbekistan lên ngôi vô địch U-20 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một chút non nớt của hậu vệ Mohammad Fahdin và một chút “tinh ranh” của Fayzullaev dẫn đến phạt đền và Iraq thua 0-1 ở chung kết U-20 châu Á.

Ở vòng bảng, Iraq thua Uzbekistan 0-1, tái đấu ở chung kết, Iraq “ghi thêm nợ” và lại thua 0-1.

Phải thừa nhận rằng với cách thể hiện cho thấy hỏa lực của Iraq bị yếu đi rất nhiều khi chơi sơ đồ 4-5-1 trước Uzbekistan.

Hiệp 1, mỗi một mình Ali Jasim xông pha nơi tuyến đầu, anh tả xung hữu đột rê dắt, đột phá nhưng cái thiếu của Iraq là người chơi cặp “chia lửa” và phối hợp.

Ali Jasim (16, Iraq) như cánh chim không mỏi có nhiều cơ hội, song lại thiếu may mắn. Ảnh: AFC

Ali Jasim (16, Iraq) như cánh chim không mỏi có nhiều cơ hội, song lại thiếu may mắn. Ảnh: AFC

Điều này được HLV Al Easeri nhận ra và thay đổi vào đầu hiệp hai. Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Al Easeri kéo Ali Jasim về hoạt động dọc trung lộ, như một tiền vệ tổ chức và đẩy các tiền vệ khác lên như những tiền đạo.

Trong vai trò mới Ali Jasim thể hiện cũng rất tốt nhờ kỹ thuật cá nhân sức mạnh, sức bền và tầm quan sát. Anh thực hiện những đường chọc khe rất tinh tế cho đồng đội nhưng đồng đội lại thiếu độ tinh tế và độ quái nên bỏ qua nhiều cơ hội. Trong những tình huống này có lúc cầu thủ Iraq đối mặt với thủ môn đối phương nhưng không thắng được Boymurodov vốn rất xuất sắc.

Sơ đồ 4-5-1 của Iraq rất hiệu quả qua hành trình vào đến chung kết nhưng nó lại không quá khó cho thầy trò HLV Khaydarov hóa giải.

Một trận chung kết cực hay của hai đội bóng trẻ châu Á. Ảnh: AFC

Một trận chung kết cực hay của hai đội bóng trẻ châu Á. Ảnh: AFC

Một trận chung kết rất cống hiến, cầu thủ hai đội chơi rất mở, họ mở nhiều pha tấn công về phía khung thành của nhau, hai bên bỏ lỡ nhiều cơ hội rất ngon ăn, lúc thì thiếu may mắn, lúc thì thủ môn xuất sắc.

Cầu thủ hai đội chơi rất quyết liệt với những pha vào bóng rất căng, lối vào bóng trực diện bằng gầm giày rất quyết liệt. Lắm lúc nhìn trận đấu cứ như cấp độ tuyển quốc gia đá vậy. Dù ở tuổi U-20 nhưng nhìn chung các cầu thủ thể hiện rất trưởng thành, ít mắc những lỗi ngớ ngẩn mà bóng đá trẻ hay mắc phải, đó chính là một trong những chất lượng của giải trẻ châu Á lần này.

Thế trận giằng co cho đến phút 70, Fayzullaev có pha đột phá vùng cấm dọc mạn sườn trái, trung vệ Mohammad Fahdin lao đến ngăn cản. Fahdin ra chân ngăn chặn, Fayzullaev có chút tinh ranh khi xúc mũi giày sát mặt cỏ dưới gầm giày của Fahdin rồi té ngã, lập tức trọng tài tuýt còi và chỉ tay vào chấm 11m.

Uzbekistan (xanh) đánh bại Iraq ở vòng bảng và cả trận chung kết. Ảnh: AFC

Uzbekistan (xanh) đánh bại Iraq ở vòng bảng và cả trận chung kết. Ảnh: AFC

Trên chấm 11m, Rahmanaliev không mắc lỗi lầm nào khi sút căng hạ gục thủ môn Hussein Hassan ghi bàn duy nhất trận mang về ngôi vô địch cho chủ nhà Uzbekistan.

Lần đầu tiên lên ngôi U-20 châu Á cho Uzbekistan chứ không có lần thứ sáu cho Iraq. Hai đội thua bán kết là Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm