Để không còn những “câu chuyện chị Nhân”

Hôm qua, 30-4, trao đổi với PV, ông Đỗ Doanh Nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau, nói câu chuyện của chị Nhân khiến ông rất đau xót và trăn trở.

“Chúng tôi chưa làm tròn trách nhiệm!”

Theo ông Nghiệp, thời gian qua Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau đã cố gắng xây dựng một hệ thống vệ tinh phục vụ công tác khuyến học rộng khắp, đến cấp xã, phường, ấp, khóm. Trong năm 2012, công tác khuyến học của tỉnh đã vận động và hỗ trợ bằng nhiều hình thức, với số tiền và hiện vật lên đến trên 45 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua cái chết của chị Nhân, phải thừa nhận rằng bàn tay hội khuyến học đã chưa thực sự chạm đến tất cả những gia đình, những học sinh có nhu cầu học tập nhưng thiếu tiền. Vì sự vụ xảy ra ngay trong những ngày nghỉ lễ nên ông cũng chưa có điều kiện ngồi lại với Ban Chấp hành hội để bàn bạc. Nhưng từ chuyện chị Nhân, ông nghĩ đến việc thành lập một đường dây nóng khuyến học, làm cầu nối để cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ tất cả hoàn cảnh khó khăn được học hành.

Ông Nghiệp nói: “Tại địa bàn ấp 5, xã An Xuyên cũng có vệ tinh của khuyến học, tôi sẽ tìm hiểu vì sao trường hợp chị Nhân lại chưa được quan tâm hỗ trợ. Qua đây tôi cũng muốn nói với bà con một vài lưu ý. Những người tham gia làm khuyến học ở cơ sở hầu hết là tình nguyện làm không công và không phải ai cũng đầy đủ điều kiện và lòng nhiệt tâm. Cho nên nếu gặp khó khăn về tiền bạc cho con đi học, trong điều kiện chúng tôi chưa có đường dây nóng thì cứ tìm đến Hội Khuyến học cấp xã, thị trấn, cấp huyện và thậm chí trực tiếp đến Hội Khuyến học tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và tìm hiểu ngay để hỗ trợ kịp thời!”.

Để không còn những “câu chuyện chị Nhân” ảnh 1

Chiều nào chồng, con chị Nhân cũng ra mộ chị. Ảnh: TRẦN VŨ

Mọi người sẽ giúp các cháu học hành

Chiều 30-4, qua điện thoại, nhà giáo nhân dân Thái Văn Long, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết: “Tôi rất xúc động trước trường hợp của chị Mỹ Nhân. Tôi không khuyến khích hành động của chị. Tuy nhiên, ở góc độ gia đình, chị là một người mẹ, một người vợ cao cả. Tôi thay mặt ngành giáo dục Cà Mau quyết định sẽ miễn học phí cho hai con trai nhỏ của chị đến hết cấp III”.

Hàng trăm email, thư bạn đọc gửi về Pháp Luật TP.HCM bày tỏ sự xúc động trước cái chết của chị Mỹ Nhân. Trong đó một bạn đọc là BS Ngọc Hải ở Gò Vấp đã đến tòa soạn gửi tiền hỗ trợ gia đình chị Nhân, qua báo bác sĩ cũng gửi một lá thư đến gia đình chị. Thư viết:

“Đành rằng cuộc đời này còn rất nhiều hoàn cảnh gian truân, vất vả song với trường hợp chị Mỹ Nhân có lẽ trên cả mọi tuyệt vọng, khổ đau.

Chị đã lựa chọn hy sinh mạng sống, cái quý nhất của con người để đánh đổi và mưu cầu hạnh phúc cho chồng con. Có thể có một vài ý kiến đâu đó cho rằng hành động của chỉ là nông nổi, dại dột! Nhưng theo tôi mỗi sự việc đều có nguyên nhân của nó và đây chỉ là hệ quả sau bao ngày đấu tranh tuyệt vọng với nghèo đói, khốn cùng và bệnh tật. Cái chết của chị đáng để những người còn ở lại, cộng đồng xã hội, mỗi chúng ta ít nhiều suy nghĩ và trăn trở. Nó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho lề thói làm việc cứng nhắc và phần nào vô cảm của một bộ phận không nhỏ cán bộ chính quyền.

Tôi cầu chúc anh Bảo và các cháu hãy nén đau thương và cố gắng vượt qua mọi đau khổ để vững bước trên con đường còn lại của cuộc đời. Các cháu hãy cố gắng tiếp tục học thật tốt để mai sau góp sức xây dựng một xã hội VN phồn vinh, hạnh phúc và bình đẳng, ở đó mọi người đều được hưởng an sinh phúc lợi khi đau ốm, bệnh tật. Và tôi cũng cầu chúc hương hồn chị được an vui chốn vĩnh hằng. Cộng đồng xã hội với những con người từ tâm đã và đang đóng góp ít nhiều cho nguyện vọng thiết tha của chị khi còn sống, đó là lo cho việc học hành của các con chị được đàng hoàng và tốt đẹp”.

Trong ngày 30-4, tòa soạn đã nhận được số tiền 2,9 triệu đồng giúp đỡ gia đình chị Nhân từ các bạn đọc sau:

Anh Chung (quận Phú Nhuận): 500.000 đồng; Phương Loan (Tân Bình): 1 triệu đồng; Đặng Ngọc Hùng (Trường ĐH Bình Thuận): 700.000 đồng; Facebooker Hoàng Công Tâm: 700.000 đồng.

Tính đến nay, tổng số tiền ủng hộ gia đình chị Nhân là 96.100.000 đồng và một chiếc xe máy.

Số tiền đã trao đợt 1: 20 triệu đồng.

TRẦN VŨ - NHẬT HÒA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm