Đèo Khánh Lê khiến Loic ôm hận mất áo vàng

Áo vàng Loic Desriac luôn là người dẫn đầu đoàn đua...

Chặng đua thứ 12 xuất phát từ Nha Trang lên TP hoa Đà Lạt dài 126 km. Sự cố xảy ra sau khi các tay đua nhóm đầu vừa chinh phục đỉnh đèo Khánh Lê (dài 29 km) đi qua đoạn đường đang sửa chữa, cú nhấn bàn đạp quá mạnh, đột ngột khiến dây sên Loic đức lìa. Mặc dù đi cùng nhóm đầu nhưng Javier Sarda Perez không ở lại hỗ trợ hoặc đổi xe cho đồng đội.

...và sự cố đứt sên trong đoạn đường xấu

Khiến anh để mất chiếc áo vàng. ẢNH: MINH QUANG

Tuy có mặt ngay tại hiện trường nhưng HLV Đặng Ngọc Tú cũng bất lực do không thủ sẵn trang thiết bị chuyên dụng để sửa chữa. Sau đó xe tiếp tế lên và Loic mới trở lại đường đua khi tốp đầu đã thoát đi vài phút. Sự cố khiến anh về đích tốp thứ hai, kém nhóm đầu hơn 6 phút đánh mất áo vàng quá đáng tiếc.

Đây không phải lần đầu tiên, sự khốc liệt của đèo Khánh Lê khiến các tay đua khóc hận. Trước đây có Mai Nguyễn Hưng, rồi đến Đinh Quốc Việt đã từng để mất chiếc áo vàng cũng tại chặng đua định mệnh này. Và bây giờ Loic Desriac – tay đua đang có màn trình diễn ấn tượng nhất giải – trở thành “nạn nhân” kế tiếp.

Tay đua Hàn Quốc Jiung Jang vươn lên chiếm ngôi đầu giải thưởng áo vàng.

Sự không may của người này vô tình đem lại may mắn cho người khác. Và Jiung Jang (Korail Cycle, tổng thời gian 33 giờ 19’50”) chính là tay đua hưởng lợi từ sự cố đó khi anh chính thức bước lên tiếp quản chiếc áo vàng, hơn đối thủ hạng nhì Savier – tay đua giành chiến thắng chặng - đúng 11 giây.

Trong một ngày thi đấu rất nỗ lực, êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM gồm ba hạt nhân Trần Thanh Điền, Nguyễn Trường Tài, Mai Nguyễn Hưng vươn lên soán ngôi nhất đồng đội, đánh bật đội đầu bảng Philippines Navy xuống vị trí thứ tư tổng sắp. Trong cuộc trường chinh này, Dược Domesco Đồng Tháp cũng vượt mặt Bikelife VDC lên xếp vị trí nhì bảng.

Giải thưởng áo trắng cũng có sự đổi ngôi giữa Nguyễn Minh Việt sang cho tay đua trẻ Ngô Văn Phương (Hà Nội). Trong khi đó, tay đua Lê Văn Duẩn dù về đích sau 20 phút vẫn tiếp tục thống trị ngôi đầu giải thưởng áo xanh.

Junrey Navarra (CCN Hà Lan) chính thức đoạt áo chấm đỏ sau thành tich về nhất đèo Khánh Lê.

Nhóm các tay đua dẫn đầu tiến về TP hoa Đà Lạt.

Javier Sarda Perez ăn mừng chiến thắng chặng 12 trong mưa.

Sáng 16-9, đoàn đua tranh tài chặng 13 xuất phát từ Đà Lạt về TP Bảo Lộc lộ trình dài dự kiến 110 km.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

(PLO)-Có vé World Cup cho bốn đội đá bán kết rồi, chiều và tối 26-2, hứa hẹn hai trận bán kết nảy lửa của giải trẻ châu Á, VCK U-20 đầy chất lượng.

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

(PLO)-  Cuộc đua vào tốp huy chương và rớt hạng V-League trở nên gay cấn với màn trở lại ấn tượng của hàng loạt ứng viên hàng đầu, với nhà đương kim vô địch Nam Định trở lại ngôi số 1, trong lúc nửa dưới bảng xếp hạng chật chội với 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Đang đá bóng bị “đầu gấu” dí dao lôi đi, bắt quỳ...

Đang đá bóng bị “đầu gấu” dí dao lôi đi, bắt quỳ...

(PLO)- Sự việc xảy ra tại sân cỏ nhân tạo Hưng Phương, huyện Yên Mô, Ninh Bình được người dân ghi lại cảnh nhóm thanh niên đang đá bóng thì bị “đầu gấu” vào sân dí dao lôi đi, bắt quỳ xin lỗi sau khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay...

AFCON không phải là rào cản Salah giành Quả bóng vàng

AFCON không phải là rào cản Salah giành Quả bóng vàng

(PLO)- Mohamed Salah tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình sau màn trình diễn ấn tượng giúp Liverpool đánh bại Manchester City với tỷ số 2-0 và bất chấp Cúp châu Phi (AFCON) không bằng Euro, ngôi sao Ai Cập sẽ chạm tay vào Quả bóng vàng.

Câu chuyện “vá cỏ” ở V-League và sân Hà Tĩnh

Câu chuyện “vá cỏ” ở V-League và sân Hà Tĩnh

(PLO)-Tại V-League 2024-2025, sân Hà Tĩnh và sân Quy Nhơn bị HLV và cầu thủ các đội ca thán quá buộc ban tổ chức phải ghé mắt xử theo án điểm buộc phải khắc phục, hoàn thiện. Kết quả là những miếng “vá” không được chấp nhận.