Đi đâu cũng không bằng đón tết ở quê hương

(PLO)- Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang trong không khí sôi động thường thấy những dịp cuối năm.

Nhiều người, gia đình từ nhiều tỉnh, thành đến sân bay để đón người thân, bạn bè, con cái từ các nước, vùng lãnh thổ Việt Nam về đón tết tại quê hương.

Hai năm xa cách mới có dịp về nước

Ghi nhận của chúng tôi, 16 giờ chiều 15-1, nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất có rất nhiều gia đình đến đón người thân. Màn hình lớn đặt tại sảnh ga đến liên tục cập nhật các chuyến bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong… hạ cánh.

Hòa trong dòng người đông đúc, anh Lê Văn Đức (quê Tây Ninh) đưa cả gia đình đến sân bay sớm hơn 1 tiếng để đón con gái học tập và làm việc tại xứ sở kim chi về nước đón tết cùng gia đình. “Sau hai năm dịch bệnh cháu mới bay về đón tết cùng vợ chồng tôi” - anh xúc động nói.

Gia đình anh Lê Văn Đức, quê Tây Ninh, vui mừng đón con từ Hàn Quốc về quê đón tết sau hai năm xa cách. Ảnh: P.ĐIỀN
Gia đình anh Lê Văn Đức, quê Tây Ninh, vui mừng đón con từ Hàn Quốc về quê đón tết sau hai năm xa cách. Ảnh: P.ĐIỀN

Vợ anh Đức thấp thỏm hướng ánh nhìn vào bên trong trông ngóng con. Hơn 20 phút chờ đợi, con gái anh xuất hiện, bà xã anh ùa vào ôm chặt con. Anh Đức bật livestream để gia đình ở quê hay tin con anh đã về nước an toàn. “Cả nhà thao thức chẳng ngủ được, chỉ mong con cái về nhà dịp tết đến xuân về” - anh thổ lộ.

Để tạo bất ngờ cho gia đình, cận ngày lên máy bay về nước, anh Tạ Quang Thế mới báo tin cho gia đình ở Nghệ An. Sau gần bảy năm sang Nhật làm việc, đây là cái tết thứ hai anh về ăn tết cùng gia đình. Anh tâm sự dù rất muốn về quê dịp tết nhưng một phần do dịch bệnh nên anh nấn ná ba năm nay mới về ăn tết cùng cha mẹ và thăm người thân. Lần này về anh chuẩn bị khá nhiều thứ để biếu cha mẹ.

“Dành dụm lâu nay, anh em tôi đã gom góp xây cho bố mẹ ngôi nhà khang trang, đủ cho mỗi thành viên một phòng để khi về quê sum họp gia đình” - anh Thế kể...

Bất ngờ bà con về nước đón tết đông như vậy

Anh Hoàng Nguyễn bày tỏ ngạc nhiên khi thấy khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, dự các lễ hội mùa xuân và kiều bào về quê đón tết đông đúc tại nhà ga quốc tế.

Trao đổi nhanh khi người nhà xếp hành lý lên xe, anh cho biết chuyến bay của anh từ châu Âu, khi đến Tân Sơn Nhất anh chứng kiến máy bay xếp hàng dài, chứng tỏ Việt Nam đang thu hút khách quốc tế quay lại, đặc biệt thôi thúc những người con xa quê như anh hoài nhớ về quê hương với cái tết cổ truyền, với mâm cỗ ngày 30 tết, những món quà lì xì để đoàn viên gia đình.

Gia đình chị NVH, quê An Giang, đón con và cháu từ Hàn Quốc về miền Tây vui tết. Ảnh: P.ĐIỀN
Gia đình chị NVH, quê An Giang, đón con và cháu từ Hàn Quốc về miền Tây vui tết.
Ảnh: P.ĐIỀN

Trong dòng người tấp nập, chúng tôi bắt gặp vợ chồng trung niên thấp thỏm trông ngóng con từ phương xa trở về. Chị vợ kiệm lời cho biết từ An Giang lên đón gia đình con gái ở Hàn Quốc về miền Tây đón tết sum vầy. Gia đình con gái vừa từ trong bước ra, chị lao vào ôm chầm đứa cháu trong lòng, vuốt tóc và nghẹn lời: “Tết nay nhà ngoại đoàn tụ vui lắm cháu à”.

Có mặt trong dòng người chật như nêm, anh Đức Hạnh cho biết vợ chồng anh sắp xếp công việc rồi chạy hơn 2 tiếng đến sân bay đón đứa cháu từ Đài Loan về đoàn tụ gia đình. “Mấy năm không dịch bệnh, năm nào cháu cũng về quê đón tết cùng vợ chồng tôi, vì cháu nó thích cảm giác ấm cúng, hàn huyên bên người thân đêm giao thừa, bên mâm cỗ ngày tết” - anh Hạnh bộc bạch. Anh Hạnh bật mí không chỉ đứa cháu về quê đón tết, mà ngày tết con gái anh cũng từ Đài Loan bay về nên anh tất bật những cuốc xe đi đón con cháu từ nước ngoài về sum họp gia đình. “Chạy mấy cuốc xe liền cũng mệt nhưng lòng vui lâng lâng vì con cháu nhớ ngày tết cổ truyền để về với gia đình, cội nguồn quê hương” - anh chia sẻ.

Sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày đón 42.000 khách nhập cảnh

Một nhân viên an ninh hàng không trong ca trực ngày tết thông tin: Thông thường các chuyến bay từ Âu, Mỹ đến vào buổi sáng, còn các chuyến bay từ vùng Đông Bắc Á thường đông đúc vào buổi chiều tối.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết bình quân mỗi ngày dịp cận tết có gần 300 chuyến bay quốc tế đi/đến với khoảng 42.000 khách nhập cảnh. Đặc biệt, năm nay lượng khách quốc tế và kiều bào từ các nước về quê đón tết đông đúc do hai năm đại dịch hạn chế đi lại.

Cảng đã tăng cường nhân viên nhằm hướng dẫn du khách và bà con Việt kiều đi lại thuận lợi, hướng dẫn bà con đến đón người thân giữ không khí trật tự, an toàn để về đoàn viên gia đình.

Ngoài ra, cảng cũng làm việc với các hãng xe để khách quốc tế thuận lợi bắt xe rời sân bay nhanh chóng, hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm