Giữa Berbatov và Eric Cantona (tiền vệ Pháp đã giải nghệ và chuyển qua chơi... bóng đá bãi biển) có nhiều điểm giống nhau: Cùng cao to (Berbatov 27 tuổi, cao 1,88 m), đều chơi ở vị trí tấn công với lối chơi mạnh mẽ và quyết đoán. Họ cùng đảm đương vai trò thủ lĩnh trên sân (Berbatov là thủ quân đội Bulgaria), không chỉ ghi bàn mà còn hỗ trợ đồng đội rất tốt (mùa 2006-2007, Berbatov ghi 12 bàn và 11 đường chuyền thành bàn, mùa 2007-2008 anh ghi 23 bàn và 11 pha dọn cỗ). Ngoài ra, tính khí cả hai đều hay... nổi nóng khiến Berbatov phải cố khắc phục bằng cách đi đâu cũng mang theo cuốn... Thánh kinh.
Ngài Ferguson đánh giá cao Berbatov và xem sự xuất hiện của anh ở sân Old Trafford là một “bước tiến của MU”. Ông tin tưởng anh sẽ đem lại cho lối chơi của MU sức mạnh thể lực lẫn sự cứng rắn cần thiết sau khi hai cựu đội trưởng Cantona và Roy Keane rút lui. Berbatov còn có cái nhìn toàn cục và phán đoán xoay chuyển tình thế hợp lý đồng thời với hiệu suất ghi bàn rất tốt. Anh từng ghi 69 bàn/154 trận cho Bayern Leverkusen ở Đức trước khi về Tottenham ghi 27 bàn/70 trận. Riêng ông Ferguson thì tiên đoán anh sẽ đem đến cho MU khoảng 20 bàn ngay mùa đầu tiên này.
Tuy nhiên, Berbatov cho biết ở MU, anh sẽ cố thoát ra khỏi cái bóng lớn của Cantona: “Tôi xem lối so sánh với Cantona như một lời khen ngợi đặc biệt nhưng tôi thực sự không muốn thế. Tôi có cách chơi riêng của mình và xem bóng đá như một niềm vui để chia sẻ cho khán giả...”.
HUY KHANH