Djokovic “bỏ túi” danh hiệu Grand Slam thứ 24

(PLO)- Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic đã vượt qua Daniil Medvedev 3-0 giành chức vô địch Mỹ mở rộng lần thứ tư và lập kỷ lục với danh hiệu Grand Slam thứ 24.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cùng với chức vô địch Mỹ mở rộng, Djokovic trở lại ngôi số 1 thế giới. Ảnh: GETTY

Cùng với chức vô địch Mỹ mở rộng, Djokovic trở lại ngôi số 1 thế giới. Ảnh: GETTY

Ở tuổi 36, Djokovic vẫn xuất sắc giành chiến thắng 6-3; 7-6 (7/5); 6-3 trước Medvedev, trở thành nhà vô địch nam lớn tuổi nhất New York trong kỷ nguyên Mở. Sánh ngang kỷ lục vô địch Grand Slam nhiều nhất mọi thời đại của huyền thoại người Úc - Margaret Court.

Djokovic chia sẻ sau chiến thắng lịch sử: “Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Đối với bản thân tôi, nó có ý nghĩa tầm thế giới. Cảm giác thật khó tả. Tôi đang sống trong giấc mơ thời trẻ của mình, được thi đấu ở cấp độ cao nhất trong môn thể thao này. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ ở đây để nói về 24 Grand Slam”.

Cùng với việc đánh dấu sự trở lại vị trí số 1 thế giới, tay vợt người Serbia cũng trở thành tay vợt đầu tiên bốn lần vô địch ba giải Grand Slam trong cùng một năm.

Medvedev nằm sân sau khi thất thủ 0-3 trước Nole. Ảnh: GETTY

Medvedev nằm sân sau khi thất thủ 0-3 trước Nole. Ảnh: GETTY

Ngoài vết tì duy nhất, thất bại 5 set trước cựu số 1 thế giới - Carlos Alcaraz tại chung kết Wimbledon vào tháng 7, chiến thắng này đã bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập mà Djokovic đã giành được tại Úc và Pháp mở rộng hồi đầu năm.

Sau lần thứ tư bị đánh bại ở chung kết Grand Slam, Medvedev khôi hài nói: “Đầu tiên, tôi muốn hỏi Novak: Anh còn làm gì ở đây? Cố lên! Tôi không biết khi nào anh sẽ chậm lại. Ý tôi là, 24 danh hiệu rồi. Tôi thấy mình có sự nghiệp cũng không tồi, tôi sẽ giành 20 danh hiệu. Anh có đến 24 Grand Slam, wow”.

Djokovic khoe hình chiếc áo vinh danh ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant. Ảnh: GETTY

Djokovic khoe hình chiếc áo vinh danh ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant. Ảnh: GETTY

Tại buổi lễ trao cúp, Djokovic còn bày tỏ sự kính trọng đến ngôi sao bóng rổ bạc mệnh Kobe Bryant. Tay vợt 36 tuổi tự hào khoe chiếc áo thun in hình anh đứng cạnh Bryant - siêu sao bóng rổ có biệt danh là “Mamba”. Ở mặt sau chiếc áo in 24, con số biểu tượng, được ngôi sao Los Angeles Lakers sử dụng trong suốt sự nghiệp NBA.

Djokovic chia sẻ, Bryant (qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng 3 năm trước) chính là hình mẫu giúp anh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp, đặc biệt là chấn thương khuỷu tay, đe dọa sự nghiệp lẫy lừng của tay vợt người Serbia năm 2017.

Djokovic bộc bạch: “Cách đây vài ngày, tôi mới nghĩ đến việc may chiếc áo này. Tôi không chia sẻ chuyện này với ai. Kobe Bryant là bạn thân của tôi, chúng tôi đã chuyện trò rất nhiều về tâm lý của nhà vô địch.

Khi tôi vật lộn với chấn thương và cố gắng trở lại đỉnh cao, anh ấy là một trong những người tôi tin cậy nhất, anh luôn ở đó để hỗ trợ tôi nhiệt thành nhất. Sự ra đi của anh ấy làm tôi tổn thương sâu sắc. Số 24 chính là số áo anh ấy mặc ở Lakers. Sẽ rất vui khi được tỏ lòng biết ơn đến anh ấy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm