Djokovic tiết lộ bí quyết “ngược dòng thần kỳ” trước Sinner

(PLO)- Bị dẫn trước 2-0 nhưng điều gì đã giúp Novak Djokovic ngược dòng hạ Jannik Sinner 3-2 để ghi tên mình vào bán kết Wimbledon?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tay vợt số 3 thế giới đầy biểu cảm sau chiến thắng ngược dòng. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 3 thế giới đầy biểu cảm sau chiến thắng ngược dòng. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 3 thế giới – Djokovic thừa nhận, anh tự soi và nói chuyện với mình trước gương (trong thời gian đi vệ sinh), trước khi thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và chứng tỏ bản lĩnh của nhà ĐKVĐ.

Rõ ràng, bí quyết của Djokovic có tác dụng khi nhà vô địch của 20 danh hiệu Grand Slam đã trở lại trung tâm đầy cảm hứng, kết thúc bằng chiến thắng với tỉ số các set 5-7; 2-6; 6-3; 6-2; 6-2.

Trước câu hỏi, liệu đấy có phải là một cuộc trò chuyện tích cực hay không? Tay vợt đã lọt vào bán kết Grand Slam thứ 43 và thứ 11 tại Wimbledon, Djokovic chia sẻ: “Không có sự gây hấn nào. Đó chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ, một cuộc nói chuyện tích cực.

Dù trong những khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy bản thân có những suy nghĩ tiêu cực, suy sụp… nó thực sự mang lại hiệu ứng và hỗ trợ cho bạn. Nó giống như tự làm mới bản thân mình theo một cách nào đó”.

Clip cuộc chiến 5 set chật vật của Djokovic. Nguồn: Wimbledon

Sau cuộc “tự vấn”, Djokovic quay trở lại sân và nhanh chóng bẻ bàn giao bóng và kiểm soát thế trận trong set thứ 3. Trước sự thiếu tự tin của Sinner, nhà ĐKVĐ liên tục đánh những đường bóng sấm sét, tận dụng những game cầm giao bóng để lấy lại thế trận.

Sự thi đấu đầy cảm hứng, hoàn toàn trái ngược với hai set mở màn khi Djokovic hoàn toàn lép vế trước Sinner, giúp hạt giống số 10 thống trị bằng sức mạnh và độ chính xác trong từng đường bóng.

“Thú thật, tôi như đã chơi một trận đấu mới hoàn toàn. Tôi tìm lại được nhịp điệu, cường độ trong các cú đánh của mình. Tôi cảm thấy Sinner dù không có nhiều thứ để mất trước trận đấu này nhưng anh ấy đã mất rất nhiều, sau khi anh ấy đã chơi hai set rất tuyệt. Tôi có thể cảm nhận được về tinh thần của anh ấy”, Djokovic tiết lộ thêm.

Djokovic thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục...

Djokovic thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục...

...trước tay vợt người Ý - Jannik Sinner. Ảnh: GETTY

...trước tay vợt người Ý - Jannik Sinner. Ảnh: GETTY

Theo thống kê, Djokovic chỉ một lần duy nhất không lọt vào đến trận chung kết Grand Slam sân cỏ năm 2017. Đây cũng là lần cuối cùng, tay vợt 35 tuổi để thua một trận đấu tại Wimbledon.

Sau khi bị trục xuất khỏi Úc mở rộng, để thua Rafael Nadal tại tứ kết Pháp mở rộng cùng có khả năng bị cấm tham dự giải Mỹ mở rộng (do không được phòng vaccine COVID-19), Djokovic cần phải đánh bại đối thủ người Anh - Cameron Norrie để có cơ hội áp sát kỷ lục đoạt 22 Grand Slam của kình địch người Tây Ban Nha.

Djokovic chia sẻ về Norrie trước trận bán kết: “Tôi biết các trận đấu của anh ấy. Anh ấy đã có mặt ở vòng trong. Tất nhiên, tôi sẽ luôn ở tư thế sẵn sàng”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Real Madrid chọn mua tài năng trẻ Garnacho của Man United

Real Madrid chọn mua tài năng trẻ Garnacho của Man United

(PLO)- Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez rất quan tâm đến việc ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ của Man United vì chất lượng nhân sự danh tiếng của Quỷ đỏ, đặc biệt từ trận thắng Liverpool 4-3.

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

(PLO)- Các cầu thủ Manchester United “bí mật đề nghị hỗ trợ” cho sự trở lại của Mason Greenwood trong bối cảnh đồng chủ sở hữu mới của “quỷ đỏ” Sir Jim Ratcliffe bình luận về tương lai của ngôi sao người Anh.

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

(PLO)- Siêu máy tính dự đoán ai sẽ giành suất cuối cùng tham dự Champions League, với niềm hy vọng của Manchester United sau khi Aston Villa và Tottenham đánh rơi điểm tại Premier League.

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

(PLO)- Người hâm mộ sốc trước tình trạng bàn chân sưng tấy của Cristiano Ronaldo khi huyền thoại của Manchester United và Real Madrid “khoe chân mình” tại khu nghỉ dưỡng trị giá 700 bảng mỗi đêm ở Saudi Arabia.