Đội hình Arsenal tệ nhất của Arsene Wenger

Arsene Wenger nổi tiếng với tài năng nhìn người, biến những cái tên tưởng như vô danh trở thành các cầu thủ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, giống như các HLV khác, không phải lúc nào ông cũng đúng.
Nhân dịp kỷ niệm trận đấu thứ 1000 Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal, hãy cùng Bóng đá số “chọn” ra một đội hình các cầu thủ TỆ NHẤT mà HLV người Pháp từng mang về Pháo thủ.
Thủ môn: RICHARD WRIGHT (6 triệu bảng từ Ipswich, năm 2001)
Trong nỗ lực tìm người thay thế David Seaman, Wenger đã đưa về Arsenal thủ thành trẻ người Anh, Richard Wright với cái giá không hề rẻ vào thời điểm đó (6 triệu bảng năm 2001). Tuy vậy, trái với kỳ vọng của HLV người Pháp, Wright chỉ có 22 lần khoác áo Arsenal (12 lần trong đó thuộc Premier League) trước khi bị bán sang Everton vì mắc quá nhiều sai lầm.
Wright phản lưới nhà trong trận thua 2-4 của Arsenal trước Charlton
Hậu vệ: SEBASTIEN SQUILLACI (4 triệu bảng từ Sevilla, 2010)
Squillaci gia nhập Arsenal với tư cách một tuyển thủ Pháp, nhưng anh rời đi sau đó 3 năm giống như một “bệnh nhân”. Squillaci chỉ chơi đúng 1 trận trong mùa giải cuối cùng của anh ở Emirates. 3 năm ở Arsenal, hậu vệ người Pháp chỉ có 23 lần ra sân và buộc phải ra đi (về Bastia) khi hợp đồng hết hạn vào năm 2013.
Trung vệ: IGORS STEPANOVS (1,5 triệu bảng từ Skonto Riga, 2000)
Stepanovs bị coi là một trong những hậu vệ tệ nhất lịch sử Arsenal. Gia nhập Pháo thủ năm 2000 và rời đi sau đó 4 năm, Stepanovs chỉ có 17 trận ở Premier League. Một trong số đó là trận thua thảm hại 1-6 của Arsenal trước kình địch Man Utd vào năm 2001, nơi trung vệ người Latvia là “tác nhân” chính.
Trung vệ: MIKAEL SILVESTRE (750 nghìn bảng từ Man Utd, 2008)
Silvestre là một trong những bản hợp đồng khó hiểu nhất của Wenger. Hậu vệ này đến Arsenal khi đã bước qua tuổi 30 và là “người thừa” của Man Utd. Ở Emirates, Silvestre không bao giờ nhận được đầy đủ tình cảm của người hâm mộ Pháo thủ. Anh bị thanh lý hợp đồng sau 2 mùa giải.
Hậu vệ: ANDRE SANTOS (6 triệu bảng từ Fenerbahce, 2011)
Santos đến Arsenal trong cơn hoảng loạn của Arsene Wenger vào tháng 8 năm 2011, sau khi Arsenal thua thảm Man Utd 2-8 tại Old Trafford. Và giống nhiều thương vụ “vơ bèo gạt tép” khác, Santos cho thấy anh không đủ trình độ để thi đấu tại Premier League, với khả năng phòng ngự tệ hại. Không những vậy, hậu vệ người Brazil còn trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi xin Van Persie đổi áo tại Old Trafford vào tháng 11 năm 2012, chưa đầy 2 tháng sau khi tiền đạo người Hà Lan “phản bội” Pháo thủ.
Tiền vệ trung tâm: JUNICHI INAMOTO (3,5 triệu bảng từ Gamba Osaka, 2001)
Nhiều người cho rằng Arsenal mua Inamoto chỉ để… bán áo đấu và gây ảnh hưởng tại Nhật Bản. Và thực tế chứng minh phần nào điều đó khi tiền vệ nhỏ con này không thể chứng minh tài năng và bật bãi khỏi Pháo thủ sau 12 tháng, với đúng 2 lần ra sân trong đội hình xuất phát.
Tiền vệ cánh trái: ANDREY ARSHAVIN (12 triệu bảng từ Zenit, 2009)
Arshavin đã khiến người hâm mộ Pháo thủ “phát điên” khi ghi cả 4 bàn thắng giúp Arsenal cầm hòa Liverpool 4-4. Tuy nhiên, ngay khi sự kỳ vọng cùng sức ép gia tăng, phong độ và tinh thần của ngôi sao người Nga cũng lao dốc không phanh. Cuối cùng, Arshavin phải rời Emirates trở lại Zenit giống như một thương vụ thất bại của Wenger.
Tiền vệ phải: JOSE ANTONIO REYES (17 triệu bảng từ Sevilla, 2004)
Wenger đã phá bỏ các quy tắc của ông để “bạo chi” đưa Reyes về Arsenal vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2004. Nửa mùa giải đầu tiên, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha phải vật lộn để thích nghi với Premier League. Sang mùa tiếp theo, Reyes nổi lên như một hiện tượng khi bàn trong cả 6 trận đấu đầu tiên của Arsenal. Tuy vậy, sau khi cùng Pháo thủ đánh mất chuỗi kỷ lục bất bại tại Old Trafford của Man Utd, Reyes cũng đánh mất luôn hình ảnh của anh. Giống như Arshavin, Reyes không thể thích ứng với lối đá thể lực ở Anh cũng như sức ép từ truyền thông nước này trước khi bị đẩy trở lại Tây Ban Nha vào mùa Hè năm 2006.
Tiền đạo cánh: GERVINHO (11 triệu bảng từ Lille, 2011)
Một trong những hợp đồng tệ nhất của Wenger. 2 năm ở Arsenal, Gervinho chỉ ghi được tổng cộng 11 bàn sau 63 lần ra sân. Lối chơi rườm rà và có phần cá nhân của tiền đạo người Bờ Biển Ngà hoàn toàn không phù hợp với những gì Wenger xây dựng cho Pháo thủ. Có lẽ điều tốt nhất mà Gervinho mang lại cho Arsenal là… 8 triệu bảng từ Roma, khi anh chuyển sang CLB nước Ý vào mùa Hè năm ngoái.
Tiền đạo cánh: PARK CHU-YOUNG (4 triệu bảng từ Monaco, 2011)
Sẽ không ai biết được Wenger đã nghĩ gì khi đưa Park Chu-Young về Emirates và tuyên bố tiền đạo này sẽ “tăng chất lượng cho đội hình của Arsenal” vào những ngày chuyển nhượng cuối cùng mùa Hè năm 2011. Giống André Santos, Park bị coi là “sản phẩm” của cơn hoảng loạn mà Wenger gặp phải trong mùa Hè năm đó. Tiền đạo người Hàn Quốc chỉ có 1 lần ra sân ở Premier League và liên tục bị Arsenal đẩy sang các CLB khác theo dạng cho mượn từ đó đến nay.
Tiền đạo: FRANCIS JEFFERS (8 triệu bảng từ Everton, 2001)
Với 18 bàn thắng sau 49 trận đấu cho Everton ở Premier League, Jeffers được ví von như một “thần đồng” của bóng đá Anh khi gia nhập Arsenal vào năm 2001. Tuy nhiên, tiền đạo này hoàn toàn chìm nghỉm ở Highbury sau đó. 2 năm khoác áo Pháo thủ, Jeffers chỉ ghi được 4 bàn tại giải VĐQG trước khi bị đẩy trở lại đội bóng cũ theo dạng cho mượn.
Theo Tiểu Phi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm