Điểm qua lượt trận thứ 2, vòng loại World Cup 2026:

Đội trưởng Son Heung-min khai hỏa, Nhật lại "tạo mưa gôn” ở Trung Đông

(PLO)- Sau trận đầu nhạt nhòa không thắng nổi Palestine ở Seoul, nay đội trưởng Son Heung-min của tuyển Hàn Quốc đã ghi bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội trưởng Son Heung-min của tuyển Hàn Quốc và Tottenham góp một bàn trong chiến thắng 3-1.

Còn Nhật Bản sau khi "tạo mưa gôn” vào lưới Trung Quốc tại Saitama với 7 bàn thắng ngày 5-9, sang Bahrain, thầy trò HLV Hajime Moriyasu tiếp tục "tạo mưa gôn” vào lưới chủ nhà đến 5 lần. Qua hai lượt trận, cỗ máy ghi bàn Nhật Bản đã được kích hoạt ngay với 12 bàn thắng. Đúng như HLV Branko Ivankovic của Trung Quốc đã nói về tuyển Nhật Bản: “Đó không chỉ là đội bóng hàng đầu châu Á mà còn đẳng cấp thế giới. Vòng loại World Cup khu vực châu Á quá dễ đối với Nhật Bản”.

Đội trưởng Son Heung-min
Đội trưởng Son Heung-min và Hwang Hee-chan ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AFC

Với đội trưởng Son Heung-min, tuyển Hàn Quốc sau khi không thắng nổi “đội tuyển không nhà” Palestine tại Seoul (hòa 0-0), nay họ sang Bahrain và đánh bại chủ nhà 3-1. Cả bốn bàn thắng của trận đấu đều do các cầu thủ Hàn Quốc thực hiện. Bàn danh dự của chủ nhà Bahrain do Jung Seung-hyun đá phản lưới nhà. Đội trưởng Son Heung-min ghi bàn cho Hàn Quốc ở phút 82, đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

Điểm qua chín trận đấu của ba bảng khu vực châu Á chiều và tối ngày 10-9.

+Bảng A: Hai đại diện hàng đầu châu Á là Iran và Uzbekistan khởi đi hoàn hảo với hai trận thắng liên tiếp. Uzbekistan và Iran lần lượt chia nhau ngôi nhất và nhì bảng.

Son-Heung-min-ghi-ban.jpg
Lee Kang-in và đồng đội có trận đấu không quá khó ở Bahrain. Ảnh:AFC

Iran đến UAE làm khách, nhưng thầy trò HLV Paulo Bento không thể “bắt nạt” được đội bóng hàng đầu châu Á khi lượt trận đầu, họ bất ngờ hạ gục nhà vô địch châu Á - Qatar ngay tại Qatar. UAE đã thua Iran 0-1.

Uzbekistan đến Bishkek làm khách trước Kyrgyzstan và thắng đối thủ này 3-2.

Tại sân quốc gia Lào, Triều Tiên có trận hòa trước nhà đương kim vô địch châu Á -Qatar 2-2 trong thế 10 chống 11.

Son-Heung-min-ghi-ban-TQ.jpg
Trung Quốc (đỏ) thua trận thứ hai ở bảng C, thua Saudi Arabia 1-2. Ảnh:AFC

+ Bảng B: Á quân châu Á Jordan, đội từng đánh bại Son Heung-min và đồng đội ở bán kết Asian Cup 2023 nay họ hành quân đến Kuala Lumpur để gặp đội “đội tuyển không nhà” Palestines và đánh bại đối thủ 3-1.

Đến Kuwait làm khách, Iraq chia điểm với chủ nhà qua trận hòa không bàn thắng. Bảng này Jordan, Hàn Quốc và Iraq có cùng 4 điểm lần lượt chia nhau ngôi nhất, nhì và ba của bảng.

+ Bảng C: Nhật Bản tiếp tục tỏ ra ra là “cỗ máy săn bàn”. Sau lượt trận đầu "tạo mưa gôn” vào lưới Trung Quốc với 7 bàn thắng. Nay sang Bahrain, các chân sút Nhật Bản lại năm lần đốt lưới chủ nhà. Nhật Bản nằm ở đỉnh bảng với hai trận toàn thắng ghi 12 bàn, chưa để thủng lưới bàn nào.

Tại TP Đại Liên, chủ nhà Trung Quốc tiếp tục thua. Lần này Trung Quốc thua thầy trò Roberto Mancini của Saudi Arabia.

Trung Quốc khởi đi thuận lợi nhờ ngay phút 14, Ali Lajami đã có pha đốt đền giúp Trung Quốc vượt lên dẫn 1-0. Dù HLV Branko Ivankovic dùng nhiều tây nhập tịch nhưng chất lượng tây không cao để Hassan Kadish hoàn thành cú đúp vào phút 39 và 90 giúp Saudi Arabia ngược dòng thành công ngay tại sân khách. Bảng C, Nhật Bản ở ngôi đầu, vị trí thứ hai là Saudi Arabia (4 điểm).

Tại Jakarta, Indonesia đã có một trận đấu không tệ khi đội hình có 9 ngoại binh nhập tịch cầm hòa được Úc trong trận đấu không bàn thắng.

So với vòng 1/8 Asian Cup 2023, Indonesia thua Úc 0-4 thì nay có nhiều tây nhập tịch, Indonesia đã khởi sắc.

Sau hai lượt trận toàn hòa, Indonesia đang đứng vị trí thứ tư sau Nhật Bản (6 điểm), Saudi Arabia (4 điểm), Bahrain (3 điểm). Úc có 1 điểm ở vị trí áp chót, còn Trung Quốc trắng tay sau hai trận đứng chót bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm