Câu chuyện thể thao

Đồng nghiệp nam không chúc mừng nữ có vé World Cup

Sau khi các nữ tuyển thủ Việt Nam đạt kỳ tích lấy vé dự World Cup 2023, không ít người tỏ ý trách móc các tuyển thủ nam thờ ơ và rất hiếm viết “tút” chung vui hay chúc mừng các đồng nghiệp nữ.

Người hâm mộ cả nước và các cấp chúc mừng và ghi nhận công sức
của các cô gái vàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nghĩ cũng lạ khi nhiều người trong số họ từng cùng chuyến bay sau khi đều là những nhà vô địch SEA Games 2019 từ Manila về Hà Nội, mà nay phía đồng nghiệp nam lại “lạnh lùng” với thành tích của chị em.

Lên các trang xã hội mà buộc ai đó hay trách móc ai đó không tương tác hay không chia sẻ có lẽ không ổn vì nó thuộc về quyền của mỗi người. Nhưng rõ ràng khi đội tuyển nữ đoạt vé dự World Cup mà các đồng nghiệp nam không một lời chúc mừng thì cũng đáng để suy nghĩ.

Đây có lẽ chẳng phải ghen tị hay đố kỵ gì cả; và cũng cần biết nhiều cầu thủ nam nổi tiếng dùng mạng xã hội để PR và thậm chí là giao cho người quản lý thực hiện nội dung. Thế nên chuyện không “ga lăng” hay chia sẻ chung vui với chị em, đồng nghiệp nữ cũng không khó hiểu.

Đội tuyển nam quen được sống ngập tràn trong vầng hào quang chúc tụng của mọi người, mọi giới. Thậm chí không thành công hay thua trận cũng được quan tâm và cầu thủ vẫn có giá riêng, vẫn có nhiều show quảng cáo… nên khó có sự đồng cảm và thấu hiểu với nỗi lòng hay sự khổ cực của các cầu thủ nữ.

Trên các trang mạng xã hội tuần qua đã xảy ra tranh luận, kể từ hôm đội tuyển nữ đoạt vé dự World Cup về đến nay, trong đó có cả chỉ trích và thất vọng với nhiều cầu thủ nam.

Kể ra cũng lạnh lùng và thiếu fair play thật. Hy vọng cái sự “quên” và thờ ơ ấy không “đeo” họ mãi mà thay vào đó là sự mở lòng với các đồng nghiệp nữ như người hâm mộ và nhiều giới đã thương cảm, chung vui với các cô gái vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm