Em dâu 'ôm' nguyên cả két sắt của anh chị chồng

Điều đáng nói trong vụ án này, người bị hại chính là vợ chồng anh chị chồng của bị cáo và bị cáo lấy không hết tài sản mà mình đã trộm cắp.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, Hồng nảy sinh ý định đến nhà anh chị chồng là anh Thu và chị Hà ăn trộm.

Biết vợ chồng anh Thu hằng ngày thường đi chợ trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, chìa khóa cổng nhà để chung với chìa khóa mô tô của chị Hà. Do đó, ngày 3-4-2017, Hồng mượn mô tô của chị Hà rồi đi “độ” thêm một chìa khóa cổng.

Khoảng 4 giờ 25 ngày 18-4-2017, Hồng dùng chìa khóa này mở cổng vào nhà chị Hà lấy trộm một két sắt (bên trong có hơn 17,8 triệu đồng, gần ba cây vàng các loại, hai chai dầu gió và một số giấy tờ có tổng giá trị hơn 128,5 triệu đồng) rồi dùng mô tô chở đến nhà ông Nguyễn Sanh nói đây là… máy quay phim, chụp ảnh, nhờ ông Sanh đục phá.

Ông Sanh dùng búa đục phá cửa két sắt thấy có nhiều tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hỏi thì Hồng mới nói đây là két sắt.

Sau đó Hồng lấy tiền, dầu gió. Số vàng và một số giấy tờ khác nằm ở ngăn trên Hồng không biết nên bảo ông Sanh đem két sắt xuống bếp cất. Hồng đưa ông Sanh 500.000 đồng và hai chai dầu gió, số tiền còn lại đem trả nợ và tiêu xài.

Mặc dù trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo Hồng đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản chiếm đoạt đã thu hồi trả cho người bị hại; được người bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt… Nhưng xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo HĐXX thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội một thời gian.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hồng mức án nói trên. Đối với ông Nguyễn Sanh, do không biết két sắt là tài sản do bị cáo trộm cắp mà có nên hành vi của ông không cấu thành tội phạm.

. Cũng lấy không hết tài sản đã trộm cắp, vừa qua bị cáo Võ Văn Thẩn (SN 1999) cũng bị TAND TP Tuy Hòa tuyên phạt chín tháng tù. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 31-8-2017, sau khi tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Lê Hòa ở phường 9, TP Tuy Hòa, Thẩn cùng một số người ở lại dọn dẹp.

Thấy yên mô tô của chị Lê Thị Hồng Vân dựng trước nhà không khóa, ngó quanh không ai để ý, Thẩn mở cốp xe lấy một túi xách da (bên trong có 56 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân).

Sau đó Thẩn sang căn nhà đang xây dựng đối diện, lục túi xách lấy được 7 triệu đồng. Nghĩ trong túi không còn tiền và sợ bị phát hiện nên Thẩn đem túi xách bên trong còn 49 triệu đồng và một số giấy tờ ra phía sau căn nhà chôn.

Sáng 1-9-2017, chị Vân phát hiện mất túi xách nên báo công an. Thấy sự việc bị phát hiện và được gia đình động viên, Thẩn đã nhờ người nhà đem 7 triệu đồng trả lại cho chị Vân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm