TP.HCM: Công an phường, xã ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà’ để làm sạch dữ liệu xe

TP.HCM: Công an phường, xã ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà’ để làm sạch dữ liệu xe Longform

(PLO)- Hàng loạt trường hợp phương tiện mua bán qua nhiều đời chủ, sai lệch dữ liệu đang được Công an TP.HCM rà soát tận nhà. Nhờ sự tận tình của các lực lượng công an và sự hợp tác của người dân, chiến dịch đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống" trước 31-12.

Đường Vành đai 3 TP.HCM, giấc mơ sắp thành hiện thực

Đường Vành đai 3 TP.HCM, giấc mơ sắp thành hiện thựcLongform

(PLO)- Từ những cánh đồng cỏ và đầm lầy ngập nước, sau hơn hai năm khởi công, đường Vành đai 3 TP.HCM đang vươn mình bằng những con đường, những nhịp cầu bê tông – hiện thân sống động của một giấc mơ kết nối và khát vọng phát triển cả vùng kinh tế phía Nam.

ĐIỀU TRA Bài 2: Đường đi tinh vi của những thùng thuốc cấm

ĐIỀU TRA Bài 2: Đường đi tinh vi của những thùng thuốc cấmLongform

(PLO)- Từ một trang Facebook rao bán “thuốc diệt cỏ lưu dẫn xịn”, nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM đã lần ra một đường dây buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bị cấm, hoạt động tinh vi qua các kho “ngầm” ở Tây Ninh – nơi thuốc cấm được ngụy trang, gửi qua bưu điện và phát tán khắp cả nước.

3 nhóm cơ chế cần đột phá để TP.HCM cất cánh

3 nhóm cơ chế cần đột phá để TP.HCM cất cánhLongform

(PLO)- Về lâu dài, TP.HCM cần một hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ để huy động và khơi thông các nguồn lực phát triển, trong đó có điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách giữa Trung ương và địa phương hợp lý hơn.

Chuyện thú vị về người đặt tên cho các loài hoa lan

Chuyện thú vị về người đặt tên cho các loài hoa lan Longform

(PLO)- Anh Nguyễn Văn Cảnh và cộng sự đã tự tổ chức gần 300 chuyến đi rừng, tự bỏ kinh phí tìm kiếm, cất công phân tích và tham gia viết gần trăm bài báo khoa học, từ đó định danh thêm nhiều loài mới của thực vật Việt Nam cho khoa học.

Khi ông bà ‘đi học bán trú’- niềm vui mới ở tuổi xế chiều

Khi ông bà ‘đi học bán trú’- niềm vui mới ở tuổi xế chiềuLongform

(PLO)- Mỗi sáng, bà Đỗ Thị Mùi (71 tuổi) theo con gái đến bệnh viện. Trong phòng sinh hoạt chung, 20 người cao tuổi cùng tập luyện, ca hát, chuyện trò như học sinh vào lớp. Nơi đây, họ không chỉ được chăm sóc y tế, vật lý trị liệu, mà còn tìm lại niềm vui và cảm giác được sẻ chia ở tuổi xế chiều.

Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 3: Vỡ mộng 'tình yêu online'

Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 3: Vỡ mộng 'tình yêu online' Longform

(PLO)- Không cần hợp đồng mua bán, cũng chẳng cần giả danh điều tra viên qua điện thoại, một số đường dây lừa đảo ngày nay bước vào đời sống người dân bằng… lời chào làm quen. Chúng gieo niềm tin, nuôi dưỡng cảm xúc, dẫn dắt nạn nhân vào "tình yêu online" với đủ thứ tiền “phí gặp mặt”, “phí dịch vụ”, “phí giải ngân”.

Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 2: Tưởng ‘kèo thơm’ ai ngờ mất trăm triệu

Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 2: Tưởng ‘kèo thơm’ ai ngờ mất trăm triệuLongform

(PLO)- Ở Đồng Nai, hai cuộc gọi tưởng như “lộc trời cho” từ đơn hàng đẹp đã dẫn tới hai cái kết trái ngược: một chủ cửa hàng đá hoa cương mất 110 triệu đồng chỉ sau vài thao tác chuyển khoản; còn một nhà phân phối sơn nước kịp dừng lại đúng lúc, thoát khỏi cái bẫy đặt cọc – chia chênh lệch. Cả hai đều chung một mẫu số: kẻ gian mượn danh mối quen, mượn bóng cơ quan công quyền và tạo áp lực gấp gáp để khóa khả năng phán đoán của người bán.

Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 1: Hé lộ cuộc gọi làm ‘bốc hơi’ từ vài chục đến hàng trăm tỉ

Chớp mắt mất tiền tỉ - Bài 1: Hé lộ cuộc gọi làm ‘bốc hơi’ từ vài chục đến hàng trăm tỉLongform

(PLO)- Một cuộc gọi giả danh điều tra tự xưng “Phó Giám đốc Công an tỉnh”, vài tài khoản ngân hàng để “kiểm tra trong sạch”, những tờ giấy “đóng mộc đỏ” qua ứng dụng nhắn tin… Chưa đầy 10 ngày, nữ Chủ tịch UBND một huyện ở Đồng Nai mất trắng 171 tỉ đồng. Để thấy rằng ngay cả người tỉnh táo, hiểu biết nhất cũng có thể bị thao túng khi kịch bản lừa đảo đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi và danh dự.

Đừng bỏ lỡ