Gặp 2 cảnh sát phá 2 lớp cửa dập lửa, cứu người

(PLO)- Trên đường đi công tác về, Đại úy Vũ Văn Quyền và Đại úy Huỳnh Minh Phụng, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, phát hiện đám cháy liền nhanh chóng phá cửa dập lửa, cứu người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hành động của hai đại úy thể hiện tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm tính mạng bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.

Đại úy Quyền và Đại úy Phụng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đại úy Quyền và Đại úy Phụng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lính cứu hỏa như những anh hùng

Nói về hành động của hai cấp dưới, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07, cho biết lãnh đạo phòng ghi nhận sự nỗ lực hết mình và tinh thần trách nhiệm của hai chiến sĩ.

“Hai chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Hai anh đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân” - Đại tá Tâm nói.

“Đó là hành động mà bất kỳ cán bộ, chiến sĩ công an nào khi gặp sự việc cũng hành động như chúng tôi” - Đại úy Huỳnh Minh Phụng, cán bộ Phòng PC07, chia sẻ với PV hôm 21-11.

Ngồi cạnh, Đại úy Vũ Văn Quyền cũng cho biết việc mình và đồng đội lao vào dập lửa, cứu người là rất bình thường.

Nhưng ít ai biết rằng trong lúc xông vào điểm cháy dập lửa, anh Quyền đã bị thương ở tay trái.

Hôm xảy ra vụ việc, anh Quyền và anh Phụng chở nhau đi công tác ở quận Phú Nhuận và đang trên đường trở về đơn vị. Lúc đó khoảng 10 giờ 27 phút ngày 10-11.

Khi chạy đến giao lộ Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) thì hai anh phát hiện khói bốc lên từ các khe hở nhà 43 Bà Huyện Thanh Quan. Nhiều người dân tập trung hốt hoảng, la hét.

Chỉ sau vài nhát bổ cật lực, cửa kính vỡ toang, khói và sức nóng từ không gian hẹp bên trong phun ra ngoài nồng nặc làm mắt anh cay xè.

Từng nhiều năm làm lính cứu hỏa, cả hai anh đều biết cần phải làm gì. Đại úy Quyền tiếp cận căn nhà, gào lên xem có ai mắc kẹt bên trong không. Còn Đại úy Phụng chạy ra phía sau tìm lối tiếp cận hoặc có ai cần giúp đỡ. Lúc này, khói bên trong ùn ùn bốc ra từ các khe hở kèm tiếng nổ, tuy nhiên phía bên ngoài có một lớp cửa cuốn thép, bên trong nữa là cửa kính cường lực, việc tiếp cận rất khó khăn.

“Tôi cố gắng mở cửa cuốn và nhìn vào bên trong thì phát hiện khói lửa đang bốc lên từ bảng điện, đây là điểm cháy cần dập tắt trong thời gian “vàng” ban đầu, nếu không lửa từ đó lan ra trong không gian hẹp, gây thiệt hại khôn lường” - anh Quyền cho biết.

Chỉ trong vài giây đánh giá, anh Quyền chạy ra căn nhà sát bên, lấy bình chữa cháy rồi đập mạnh vào cửa kính nhiều lần nhưng bất lực vì kính rất cứng. Nghe tiếng hô hoán, một người dân đã tìm được cây búa ở điểm chữa cháy công cộng gần đó đến hỗ trợ.

Vị đại úy thay bình chữa cháy bằng cây búa và chỉ sau vài nhát bổ cật lực, cửa kính vỡ toang, khói và sức nóng từ không gian hẹp bên trong phun ra ngoài nồng nặc làm mắt anh cay xè.

“Vợ con cứ mỗi lần nghe cháy, tiếng xe cứu hỏa kêu vang là lo lắng bất an vì sợ chúng tôi gặp nguy hiểm. Nhưng khi đã khoác chiếc áo, ngồi lên xe chữa cháy là phải làm việc hết trách nhiệm để người dân tin yêu” - anh Quyền tâm sự.

Đám cháy nhờ được hai cán bộ công an dập kịp thời nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đám cháy nhờ được hai cán bộ công an dập kịp thời nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lao vào dập lửa bất chấp nguy hiểm

Theo Đại úy Phụng, lửa xuất phát từ không gian hẹp, có nhiều đồ nội thất dễ bắt lửa, cháy mạnh… nên việc khống chế phải cực kỳ gấp rút khi đám cháy mới chớm. Trong khi đó, thời điểm này vừa xảy ra vụ cháy gây hậu quả khủng khiếp ở Bình Dương nên người dân không khỏi lo lắng.

“Người dân thấy cháy càng sợ hãi, bất an thì vai trò của mình càng lớn. Sau khi xịt khoảng năm bình cứu hỏa mini, hai chúng tôi đã cơ bản khống chế được đám cháy” - Đại úy Phụng kể.

Sau khoảng 10 phút, lực lượng chữa cháy thuộc Công an quận 3 và Công an phường Võ Thị Sáu cũng đến nơi. Anh Quyền và anh Phụng hướng dẫn cho phương tiện và thông tin tình hình ban đầu cho đơn vị trước khi rời khỏi hiện trường.

Cả hai chiến sĩ quần áo đẫm mồ hôi, ám khói bụi. “Về đến đơn vị mới thấy hai chiếc khẩu trang đều ám khói đen kịt và tôi cũng phát hiện cánh tay trái của mình bị bỏng trong quá trình chữa cháy. Thực tế lúc cứu hỏa, mình không thấy đau và mệt” - anh Quyền nhớ lại.

Hai đại úy Quyền và Phụng đều có thời gian khoảng 10 năm làm lính cứu hỏa. Trong các đám cháy ở TP.HCM, hai anh cũng như các cán bộ, chiến sĩ khác đều là người xông vào khói lửa cứu tài sản, cứu người dân.

Bà Nguyễn Thị Thu (55 tuổi) cho biết khi vụ cháy xảy ra, bà đang đẩy xe bán nước nên chứng kiến từ đầu đến cuối.

Theo bà Thu, lúc khói lửa bùng lên bên trong phát ra nhiều tiếng nổ, nhiều người dân xung quanh hoảng loạn, lo lắng nhưng không ai dám tiếp cận.

Bà Thu cũng cho biết hai cán bộ cảnh sát dùng bình cứu hỏa đập cửa nhưng không được. Lúc này, một phụ nữ bán ve chai đã đưa ra một cây búa để hỗ trợ dập lửa. “Lúc đó vừa nổ, vừa cháy, vừa khói mịt mù. Hai chú công an đó khi đập được cửa thì luồn tay vào xịt. Nhờ hai chú công an đó, đám cháy đã được dập. Đó là hành động tuyệt đẹp, tôi thấy hai chú lao vào dập lửa mà không màng đến nguy hiểm tính mạng” - bà Thu nhớ lại.•

Cần chấp hành nghiêm về PCCC

Chúng tôi mong muốn mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCCC để không xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người, tài sản. Sắp tới là thời gian bước vào mùa lễ hội và mùa khô nắng nóng kéo dài, người dân cần thực hiện tốt công tác an toàn PCCC, nắm bắt các kiến thức cơ bản về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, cách xử lý đám cháy ban đầu, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị điện phải đảm bảo an toàn.

Cơ quan, doanh nghiệp thực hiện PCCC theo phương châm “bốn tại chỗ”, đầu tư đúng mức về phương tiện PCCC thường trực sẵn sàng chiến đấu trong và ngoài giờ làm việc, kịp thời ứng cứu khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Đại tá HUỲNH QUANG TÂM, Trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm