Gây án mạng khi dàn cảnh cướp giật ma túy ở Củ Chi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 Video: Gây án mạng khi dàn cảnh cướp giật ma túy ở Củ Chi

Vụ việc khiến người đàn ông không rõ lai lịch bị đâm tử vong, một người khác cũng bị đâm trúng vai, bị thương.

Án mạng ven kênh Rạch Dứa

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Thanh (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi), Phan Tấn Dũ, Nguyễn Ngọc San (SN 2003, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) cùng tám người liên quan để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản, không tố giác tội phạm và mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm người trong vụ án giết người, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, thi thể một người đàn ông được người dân phát hiện nằm ven kênh sông Rạch Dứa (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong gần đó có một xe máy biển số Bình Phước và vũng máu. Trên người nạn nhân có vết thương vùng đùi. Tay và chân có hình xăm.

Công an huyện Củ Chi khám nghiệm ban đầu, xác định đây là vụ án mạng nên phối hợp với Phòng PC02, PC09, Công an TP.HCM cùng điều tra, truy xét.

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC02 cùng các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại iện trường phối hợp khám nghiệm, điều tra.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân tử vong là nam giới, khoảng 45 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Nạn nhân tử vong vết vết thương ở đùi, đứt động, tĩnh mạch gây sốc mất máu cấp. “Khu vực xảy ra án mạng không có nhà dân, ít người qua lại cũng không có camera an ninh nên việc điều tra, truy xét gặp không ít khó khăn” – một cán bộ điều tra nhớ lại.

Công an làm việc với nghi phạm trong vụ việc. Ảnh: CA

Mặt khác, khu vực là nơi phức tạp vì có các đối tượng đến mua bán, sử dụng ma túy. Hiện trường có một số tang vật liên quan như hộp quẹt, giày vải, khẩu trang… và có dấu vết như giằng co, ẩu đã…

Từ các bằng chứng liên quan, Công an rà soát, tập trung điều tra theo hướng mâu thuẫn trong mua bán ma túy dẫn đến án mạng.

Lời khai bất ngờ

Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào trận để điều tra, truy xét. Công an khoanh vùng những đối tượng nghiện, nghi vấn trên địa bàn để rà soát.

Từ đó, Nguyễn Ngọc Minh Hiếu được đưa vào tầm ngắm. Đây là nam thanh niên nằm trong diện “được quản lý” ở địa phương.

Hiếu ban đầu được xác định thường hay bán ma túy cho người nghiện ở khu vực kênh sông Rạch Dứa. Điều đáng nghi là sau đó Hiếu đã rời khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định nơi Hiếu lẩn trốn và mời làm việc.

Chiếc xe tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA

Hiếu có một vết thương ở trên vai. Tuy nhiên, nam thanh niên khai báo vòng vo, nói có đi câu cá hôm xảy ra vụ việc nhưng không biết nạn nhân tử vong là ai.

Qua đấu tranh, Hiếu mới thừa nhận, tối 24-3 đã mang ma túy và cần câu đến khu vực bờ kè sông Rạch Dứa để giả làm người đi câu nhằm bán ma túy.

Sau đó, một nhóm thanh niên đi xe máy đến mua, Hiếu đi vào bãi cỏ để lấy ma túy bán cho khách.

Trong lúc giao dịch, một người trong nhóm mua đã giật ma túy nên Hiếu giằng lại. Ba người trong nhóm mua đã đánh đập để cướp. Trong lúc xô xát, Dũ dùng dao đâm vào vai Hiếu để cướp bịch ma túy và số tiền trong túi.

Lúc này, người đàn ông (chưa xác định được lai lịch) cầm theo kim tiêm chạy tới nên San đã dùng dao đâm vào đùi khiến nạn nhân ngã gục.

Cả nhóm sau đó tẩu thoát về nhà thuê của Thanh ở xã Bình Mỹ. Tại đây, San nói rằng đã dùng dao đâm khiến một người gục, có thể sẽ chết. Con dao gây án San và Dũ cũng đã vứt xuống kênh.

Lo sợ, Thanh sau đó gom áo quần dính máu của cả nhóm, tiền cướp được, cùng một ít ma túy đem đi đốt nhằm phi tang. Một ít ma túy còn lại, Thanh đem cất rồi kêu cả bọn cùng trốn đi.

Riêng Hiếu bỏ chạy về bệnh viện khâu vết thương thì bị mời làm việc sau đó.

Truy bắt

Theo điều tra, chiều ngày 24-3, Thanh đã tổ chức ăn nhậu với một số người trong đó có Dũ, San và nhiều người khác. Tại đây, cả nhóm bàn nhau đi giật ma túy của Hiếu.

Công an ập đến nhà nghỉ bắt giữ các thành viên trong nhóm gây án. Ảnh: CA

Cả nhóm mang theo hung khí, bàn bạc vai trò giật ma túy, chặn đường… Thanh cũng chuẩn bị một triệu để vờ mua “hàng” của Hiếu.

Hiếu cũng thừa nhận hôm xảy ra vụ việc, Thanh đã đưa tiền, hỏi mua 200 ngàn ma túy nhưng là dàn cảnh để giật. Riêng nạn nhân bị đâm chết cũng tới mua ma túy nhưng chưa giao dịch.

Thanh sau đó trốn xuống Bà Rịa – Vũng Tàu thuê khách sạn ở với đồng bọn. Hành tung của nhóm này nhanh chóng bị trinh sát Phòng PC02 xác định.

Tuy nhiên, thấy động, cả nhóm di chuyển về huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) để thuê nhà nghỉ lẩn trốn vào đêm ngày 27-3. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của các nghi phạm đã bị theo sát.

Rạng sáng ngày 28-3, trinh sát Đội 7 (PC02) ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Phú Riềng bắt Thanh và các đối tượng liên quan.

Biết lẩn trốn cũng không thoát được, ngày 28-3, Dũ, San và hai người khác lúc này đang lẩn trốn ở Tây Ninh đã đến Công an huyện Củ Chi đầu thú. Tất cả đã thừa nhận hành vi phạm tội và được bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra.

Hiện công an cũng đang xác minh thông tin của người đàn ông bị đâm tử vong để phục vụ điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm