Giấc mộng vô địch của bầu Đức!

Bầu Đức nhẩm tính mỗi năm ông chi khoảng 100 tỉ đồng cho HA Gia Lai chơi giải vô địch quốc gia, chưa tính những hỗ trợ thầm lặng cho các đội tuyển Việt Nam. Sau 20 năm, ông bầu phố núi sử dụng hơn 2.000 tỉ đồng cho niềm đam mê bóng đá của mình.

Thế rồi bỗng dưng bầu Đức chuyển hướng đầu tư cho bóng đá sinh viên cùng chung tay với những ông bầu tâm huyết khác với giải đấu SV-League nổi đình nổi đám.

Bầu Đức gặp gỡ cầu thủ sinh viên ĐH Nông Lâm và hứa thưởng lớn nếu vô địch. Ảnh: ANH THÔNG.

Cứ chơi hết mình, mọi thứ bầu Đức lo

Rất hiếm hoi người ta thấy bầu Đức xuất hiện trên khán đài xem đội bóng ruột HA Gia Lai thi đấu ở V-League mà ông xác định “đá cho vui”. Vậy mà ngày khai mạc SV-League, ông bầu phố núi đã lặn lội đến sân cùng bầu Thắng, bầu Hải, bên cạnh các ông bầu nhận bảo trợ cho giải đấu sinh viên non trẻ nhưng bài bản không kém chuyên nghiệp.

Bầu Đức kể, vào năm 1982, khi các cầu thủ sinh viên còn chưa sinh ra đời, ông đã đặt chân đến ngôi trường ĐH Nông Lâm khi ấy còn mang tên Nông nghiệp 4. Ông vui vẻ nói lúc đó mình đi thi Đại học mà không may trượt vỏ chuối, đành gác lại niềm đam mê với nghề nông. Duyên kỳ ngộ làm sao 38 năm sau, bầu Đức bồi hồi quay trở lại trường cũ với tư cách bảo trợ cho đội bóng đá giải SV-League.

Chia sẻ với sinh viên, bầu Đức rất tình cảm: “Anh kể cho các em nghe, cái ngày bốc thăm giải đấu này, anh chỉ vô tình bốc trúng lá thăm bảo trợ trường ĐH Nông Lâm. Là cái duyên đấy các bạn à! Anh từng rất thích học hành như các em, mà không biết trời xui đất khiến sao anh không thi đậu Đại học ba lần.

Mỗi người có một cái duyên kỳ ngộ khác nhau. Anh không ngờ mình từng đặt chân đến ngôi trường này cách đây 38 năm, giờ lại giúp các em chơi bóng sao cho thật tốt.

Chắc các em cũng biết anh làm bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2001 và cho đến bây giờ, nguyên tắc bất di bất dịch của anh là phải đá thật, đá sạch. Các em cũng như cầu thủ HA Gia Lai vậy, ra sân tuyệt đối không chơi xấu, không đá láo. Thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường. Các em không cần lo lắng điều gì cả, mọi thứ có anh và nhiều người khác lo. Việc của các em là chơi đẹp, thua cũng được. Đừng để mang tiếng sinh viên ĐH Nông Lâm đá banh vô địch mà chơi xấu thì mắc cỡ lắm”.

HLV Nguyễn Văn Tuấn cùng các cầu thủ trẻ miệt mài trên sân tập...

... chuẩn bị cho trận khai cuộc nảy lửa với ĐH Sư phạm Kỹ thuật chiều 4-11. Ảnh: ANH THÔNG.

Trước trận đấu giữa ĐH Nông Lâm và ĐH Sư phạm Kỹ thuật (15 giờ, ngày 4-11 trên sân Dĩ An, Bình Dương), bầu Đức từng có cuộc gặp gỡ thầy trò Nguyễn Văn Tuấn với những tâm sự chân tình như anh em trong một gia đình. Ông bầu phố núi treo thưởng đậm cho ĐH Nông Lâm nếu vô địch: “Anh muốn thưởng lớn cho công sức của các em, cũng là một cách hô hào những ông bầu đang nhận bảo trợ cho các trường ĐH khác vào cuộc chơi cho khí thế. Đấy là nguồn động lực cho các em nỗ lực hết mình giành chức vô địch. Chơi bóng đá phải vui!”.

Đã chơi là tới bến

Bầu Đức nhớ lại cơ duyên giúp ông gắn bó với SV-League: “Tình cờ tôi với bầu Thắng, bầu Hải và một số anh em yêu thể thao khai sinh ra giải bóng đá sinh viên này. Thật sự chúng tôi muốn làm điều gì đó cho bóng đá nước nhà, không chỉ cứ phải đầu tư vào V-League. Ý tưởng của chúng tôi ở những mùa SV-League sau sẽ làm nhiều hơn, rộng hơn với các trường ĐH ở phía Bắc, miền Trung.

Chúng tôi thích thú với cách làm bóng đá sinh viên của Hàn Quốc, Nhật Bản. Họ có nhiều cầu thủ giỏi xuất thân từ sinh viên. Nhớ những năm trước, các đội bóng sinh viên Hàn, Nhật còn đá cho đội tuyển Việt Nam của mình lên bờ xuống ruộng đó thôi”.

Nhắn nhủ với cầu thủ sinh viên ĐH Nông Lâm, bầu Đức vẻ ra một tương lai phơi phới ngoài bóng đá: “Nói thật là tôi cũng muốn “lợi dụng” các bạn đấy. Anh làm nông nghiệp, một năm tuyển 400-500 sinh viên tốt nghiệp từ các trường Nông Lâm. Tập đoàn HA Gia Lai rất cần kiến thức nền áp dụng thực tiễn, cần sức trẻ, sự năng nổ của các bạn. Sau khi ra trường, các bạn cứ ứng tuyển vào doanh nghiệp của anh, đừng ngại.

Bầu Đức cao hứng hứa hẹn cầu thủ ĐH Nông Lâm đá bóng hay sẽ cho thi đấu với lứa tuyển thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... Ảnh: ANH THÔNG.

Anh tham gia vào bóng đá Việt Nam rất lâu rồi và làm rất tốt, thì anh chắc chắn sẽ nâng đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các em chơi bóng. Về phía Ban huấn luyện, bên cạnh tạo nền tảng chuyên môn nhất định cho sinh viên, các bạn cố gắng dạy sao cho cầu thủ đá đẹp, cố gắng chơi cho hết mình.

Ngôi trường của các bạn có một vị thế lịch sử rất lớn. Khi các bạn gây tiếng vang lớn ở sân chơi bóng đá thì chúng tôi cũng thơm lây. Tôi muốn nói với các bạn khi tôi đã chơi là chơi tới bến, làm bài bản, làm lâu dài. Đá hay thì tôi cho các bạn đi máy bay lên Gia Lai đá banh với Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng luôn”.

HLV Nguyễn Văn Tuấn là cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn đang dẫn dắt ĐH Nông Lâm kể chuyện ngày xưa anh chơi bóng dưới thời của cố HLV Tam Lang cũng có phong cách chơi đẹp và trung thực: “Chúng tôi hứa sẽ thi đấu đúng với tiêu chí của bầu Đức. Đội bóng ĐH Nông Lâm luôn giữ một tinh thần sạch, đẹp. Cầu thủ phải chơi bóng cống hiến, với một văn hóa ứng xử chuẩn mực. Chúng tôi tuyển chọn cầu thủ đầu tiên phải là đạo đức, sau mới đến trình độ chuyên môn. Lối đá của ĐH Nông Lâm chú trọng kiểm soát bóng và phối hợp ngắn nhuần nhuyễn, giống với... HA Gia Lai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm