Giải bóng đá BTV Cup 2008: Món kim chi khó xơi

Trong khi Sinh viên Hàn Quốc (KUNI) chỉ là sinh viên đá bóng của ĐH Keangnam nhưng đẳng cấp không vừa thì ĐTLA cũng không giấu ý đồ kiểm tra nội tình, chuẩn bị mùa giải mới.

Nếu tính luôn thủ môn Santos, HLV Hansson đã tung vào sân đến năm ngoại binh. Vừa nhập cuộc, Gạch đã dâng đội hình tràn lên tấn công dồn dập, tạo ra ngay thế trận lấn lướt đối phương. Và với sự xuất hiện của Issawa trong đội hình (vắng Minh Phương, Tài Em), tuyến giữa Gạch vẫn chơi rất chỉn chu. Không những vậy, sự cứng cỏi của cầu thủ Thái Lan còn giúp cặp Antonio và Gustavo ở tuyến trên có điều kiện bắn phá khung thành đối phương. Nếu may mắn, họ đã có chiến thắng sớm ở phút 14, sau cú sút căng của Antonio bóng bay chạm xà ngang.

Phải đến phút 27, bầu Thắng mới có dịp nở nụ cười tươi sau cú sửa bóng điệu nghệ của Hoàng Lâm đá phạt, đưa Gạch vươn lên dẫn 1-0. Nhưng đúng là thể lực mang nhãn hiệu “nhân sâm Hàn Quốc” đã khiến cho ĐTLA sống dở chết dở ở hiệp hai. Chỉ trong vòng năm phút, Santos đã hai lần vào lưới nhặt bóng. Bàn gỡ của Sang Hyun ở phút 70 và bàn vuốt bóng nâng tỷ số 2-1 của Yang Jun A ở phút 75 đều là những cú sút đẳng cấp.

Trận đấu trước đó giữa Hải Phòng gặp ĐKVĐ Matsubara (Brazil) về chuyên môn chỉ vào mức trung bình. Bàn thắng duy nhất do công của đội trưởng Fabiano ghi ở phút 35 đã đem chiến thắng 1-0 về cho Matsubara.

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm