Giải bóng đá “Vang bóng một thời”: Những người giữ lửa

Vang bóng một thời là tên gọi của giải tứ hùng giữa cựu danh thủ Cảng Sài Gòn, Hải quan, Công an TP.HCM và Sở Công nghiệp tổ chức trên sân Tao Đàn trong hai ngày 26-8 và 1-9. Tại đây, người hâm mộ có thể gặp lại nhiều gương mặt cũ, thân quen, từng ngang dọc một thời với bóng đá nước nhà. Từ bác Sáu Độ từng là chỉ đạo viên đội Hải quan một thời; anh Phạm Huỳnh Tam Lang, cựu HLV đội Cảng Sài Gòn; chị Xuân Thái (cựu trưởng đoàn bóng đá Cảng Sài Gòn)… Rồi một loạt các cựu cầu thủ vẫn còn sức xỏ giày ra sân như Tư Lê, Trần Văn Xinh, thủ môn Lưu Kim Hoàng, Nguyễn Văn Thòn, Đặng Trần Chỉnh… của Cảng Sài Gòn; Hồ Thanh Cang, Minh “nhí”, Lưu Tấn Liêm, Hứa Hiền Triết, Nguyễn Văn Thành, Tô Văn Hải… của Hải quan, hay Đinh Công Hoàng (Hoàng Latô), Phan Trung Việt, Lê Thành Minh (Minh “quắn”)… của Công nghiệp Thực phẩm và Sở Công nghiệp; Chu Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Tuấn, Bùi Sĩ Thành, Đồng Minh Kiệt… của Công an TP.HCM.

Trên sân bóng dậy lên từng chập những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả, từ cú đi bóng của trung phong Tư Lê. Tuy không còn mạnh mẽ, tốc độ như ngày nào nhưng độ khéo, cái đẹp vẫn còn; cú sút căng như kẻ chỉ tuy không còn nặng ký nhưng vẫn chắc nịch của Trần Văn Xinh; pha bay người cứu bóng của Lưu Kim Hoàng, rồi kết thúc đầy tinh tế của Hoàng Tuấn, Đinh Công Hoàng… Họ chơi bóng bằng sự nhiệt tình, cháy hết mình trên sân cỏ và hơn thế nữa là góp phần làm cái công việc mà thế hệ cầu thủ bây giờ ít chịu gìn giữ đó là tính truyền thống của bóng đá Sài Gòn.

Giải bóng đá “Vang bóng một thời”: Những người giữ lửa ảnh 1

Tượng đài bóng đá Sài Gòn một thời Phạm Huỳnh Tam Lang (trái) và Hồ Thanh Cang. Ảnh: HẠNH PHÚC

Giải bóng đá “Vang bóng một thời”: Những người giữ lửa ảnh 2

Hai mặt của bóng đá nghèo và “nghiệp dư lĩnh lương cao”Lưu Tấn Liêm (Hải quan) vẫn “khéo” như ngày nào trước sự kèm cặp của Hồ Văn Tam (CSG). Ảnh: HẠNH PHÚC

Ngồi cạnh tôi là những khán giả thân thương đến sân cổ vũ nhiệt tình cho thứ bóng đá thật, hay đẹp, là các anh em thuộc Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM, những người quyết tâm giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy bằng hành động tổ chức giải đấu này. Là các cầu thủ nhí chạy tung tăng bên rìa sân cỏ trong màu áo Cảng Sài Gòn ngày trước của lớp bóng đá ươm mầm… chính họ là “những người giữ lửa” cho bóng đá Sài Gòn.

Từ khi Hải quan, Sở Công nghiệp giải tán, Công an TP.HCM, Cảng Sài Gòn đổi phiên hiệu, “ngọn lửa” bóng đá TP.HCM có lúc tưởng như tắt ngấm. Nó mất dần số khán giả trung thành, mà thay vào đó là đội quân cổ động “thuê”, những “hot girl chân dài”...

Và hôm nay khi xem giải bóng đá cựu cầu thủ TP.HCM với tên gọi “Vang bóng một thời năm 2012”, chúng ta mới thấy lại được cái thật, cái đẹp của bóng đá.Anh Hồ Nguyễn - Tổng Thư ký Chi hội Cựu cầu thủ TP.HCM, thành viên BTC giải, cho biết sẽ cố gắng duy trì giải đấu này hằng năm vào dịp đại lễ 2-9, làm sân chơi cho các cựu cầu thủ và cũng là nơi để mọi người cùng nhau ôn lại các kỷ niệm đẹp của bóng đá Sài Gòn một thời vang bóng.

Trong khi bóng đá TP.HCM đang biến tướng với đội bóng mua từ các địa phương khác và cổ động viên thuê cùng mục đích đầu tư cho bóng đá để đổi lấy cơ chế làm ăn hay xin đất, xin dự án thì giải đấu “Vang bóng một thời” được sự đón nhận với cả tấm lòng.

Khi giá trị truyền thống không được những người làm bóng đá sau này ở TP.HCM quan tâm thì giải đấu “Vang bóng một thời” làm sống lại những hình ảnh đẹp, những giá trị truyền thống của các cựu tuyển thủ từng mang lại những hình ảnh hào hùng cho bóng đá Sài Gòn.

Không chỉ bóng đá TP.HCM nói riêng mà bóng đá Việt Nam hiện nay rất ít chú trọng những giá trị truyền thống - điều cần thiết để phát triển một CLB. Và giải đấu “Vang bóng một thời” tuy rất nghèo vì chưa tìm ra tài trợ nhưng với tâm huyết của những người giữ lửa muốn giải đấu nghèo nhưng ý nghĩa này sống mãi, tôi tin nó sẽ được đón nhận và ủng hộ, nhất là để giữ giá trị truyền thống từ những đôi chân đất và khó nghèo đi lên trong những giai đoạn khó khăn của đất nước và quan trọng nhất là đã tạo nên hình ảnh những thần tượng mà bây giờ rất khó xây dựng được.

N.NGUYÊN

Kết quả hai trận đầu của giải:

● Cựu cầu thủ Công an TP.HCM thắng cựu cầu thủ Hải quan: 4-2.

● Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn thắng cựu cầu thủ Sở Công nghiệp: 2-1.

14 giờ thứ Bảy (1-9) trên sân Tao Đàn:

● Tranh hạng ba giữa cựu cầu thủ Hải quan và cựu cầu thủ Sở Công nghiệp.

● Chung kết: Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn và cựu cầu thủ Công an TP.HCM.

MH

MINH HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm