Giải cứu hai con bạc bị chặt ngón tay

Ngày 19-7, Phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (bộ phận tại TPHCM) đã giải cứu hai nạn nhân là Trương Toàn (SN 1986, ngụ phường 4, quận 10, TPHCM) và Nguyễn Minh Tân (SN 1992, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, gia đình của Toàn và Tân nhận được thư chuyển phát nhanh kèm một đốt ngón tay của Toàn, Tân, buộc họ phải thanh toán tiền vay nợ để đánh bạc tại casino bên Campuchia. Do Toàn, Tân đã nhiều lần qua Campuchia đánh bạc bị thua và đã phải vay nợ, nên khi nhận được “thư khủng bố”, gia đình chẳng còn cách nào khác là phải nhờ công an.

Giải cứu hai con bạc bị chặt ngón tay ảnh 1
Trương Toàn và Nguyễn Minh Tân

Được giải cứu, đưa về TPHCM, sáng 20-7, Nguyễn Minh Tân vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại “chuyện” của mình. Sau vài lần nợ tiền đánh bạc được gia đình chuộc về, Tân lại tiếp tục đi Campuchia đánh bạc. Thua hết tiền, Tân phải vay 3.000USD của chủ sổ là vợ chồng Hưởng, Hạnh. Ngày 7-5, Tân điện thoại về nhà xin tiền chuộc mạng, nhưng gia đình Tân không có tiền, nên bị Hạnh và Chánh (em Hưởng) hành hạ. Khoảng 11 giờ ngày 9-7, Hưởng ra lệnh cho Tân và Toàn uống thuốc giảm đau để Lợi chặt đứt lóng tay. Sau đó họ gói lóng tay bị chặt của hai người gửi về gia đình.

Về phần mình, Trương Toàn cho biết, ngày 21-6, Toàn qua Campuchia đánh bạc, thua hết tiền nên vay 2.000USD của một chủ sổ tên Nguyễn Thị Bích Hạnh (ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Thua “cháy túi”, Toàn không có tiền trả nên bị Hạnh giam giữ, đe dọa. Ba ngày sau, Hạnh chuyển Toàn về phòng trọ của một người Campuchia tên Lợi quản lý và Lợi đã chặt ngón tay Toàn theo lệnh của Hưởng. 
  

Theo GIA VIỄN (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm