Giảm nhẹ một phần bản án cho người vợ đánh chết chồng khi bị đòi “quan hệ”

Theo hồ sơ, đêm 8-4, sau khi ăn cơm và xem xong chương trình tivi, bà Liên cùng chồng là ông Bùi Văn Vừa (59 tuổi) lên giường đi ngủ. Đến 3g sáng 9-4, ông Vừa gọi bà Liên dậy nói: “Ta nhởi tý”, ý là đề nghị quan hệ tình dục. Bà Liên trả lời “bữa ni nghỉ”. Ông Vừa không bằng lòng nên buông lời chửi bới, đòi đánh chết bà Liên. Bà Liên nói: “Hôm nào ông cũng đánh tui cả, tui đi kêu chú, bác”. Tức giận, ông Vừa thách thức rồi dùng tay đấm vào người bà Liên, kéo bà ra sân trước nhà.

Bị cáo Liên tại tòa 

Sau đó, ông dùng cây sắt (dài hơn 30cm) đánh vợ, bà Liên giằng lại được thanh sắt và dùng nó đánh lại chồng. Trong lúc này, bà Liên làm rơi “vũ khí”, ông Vừa vội nhặt lấy thì bà chạy đi lấy chiếc cuốc đào đất bổ hai nhát vào sau đầu chồng khiến ông gục tại chỗ. Bà Liên đi vệ sinh rồi vào giường nằm ngủ tiếp.

Đến 6g sáng, bà Liên sang nhà hàng xóm là chị Nguyễn Thị Ly nhờ chị đưa ông Vừa đi cấp cứu. Chị Ly chạy sang thấy ông Vừa đã chết, xung quanh người rất nhiều máu. Bà Liên đã thay bộ quần áo dính máu đang mặc và đưa chiếc cuốc gây án đi cất giấu.

Đến 13g chiều, bà Liên đến Cơ quan công an huyện Nam Đàn đầu thú.

Về trách nhiệm dân sự, bốn người con của vợ chồng ông Vừa có đơn không yêu cầu bồi thường, xin giảm nhẹ hình phạt cho bà Liên.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bà Liên là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, đã tước đi mạng sống của chồng một cách man rợ, gây hoang mang trong nhân dân, cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội, người bị hại cũng có một phần lỗi, nên được xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm