Giáo sư - bác sĩ Trương Thìn và Mấy cõi rong vui

Sinh năm Canh Thìn (1940) tại Huế, bác sĩ Trương Thìn - nguyên Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP.HCM, Chủ tịch Hội Đông y và Hội Châm cứu TP.HCM, Chủ nhiệm bộ môn Y học cổ truyền của Trung tâm ĐT&BD cán bộ y tế TP.HCM rất “nặng lòng” với thơ, nhạc, họa.
Ông tự nhận mình là “người tìm thuốc trong nghệ thuật” bằng nhiều tác phẩm đã xuất bản. Mới đây, NXB Thanh niên ấn hành tập trường ca Mấy cõi rong vui của ông, gồm những “tiểu trường ca”: Thượng đế bày chơi, Cõi quê nhà, Cảm thức mới, Nghệ thuật khóc cười, Nơi trung tâm bão - ở đây và bây giờ, Cõi trong xanh, Cõi tử sinh.

Giáo sư - bác sĩ Trương Thìn và Mấy cõi rong vui ảnh 1

Vào lúc 17h ngày 16/5 tại cà phê Ami art (40/10 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ diễn ra đêm thơ, nhạc, họa của bác sĩ Trương Thìn nhân dịp Mấy cõi rong vui đến tay bạn đọc. Mở đầu trường ca này, vị bác sĩ tài hoa có “lời tâm tình”: “Tôi vẽ để vẽ/ Tôi hát ca để hát ca/ Tôi viết để viết/ cho vui thế thôi!...”.

Theo H.Nhân (TT&VH) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm