King's Cup 2019, Việt Nam - Thái Lan (1-0)

Hạ gục Thái Lan, Việt Nam khẳng định ngôi số 1 Đông Nam Á

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuộc đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 để vào chơi trận chung kết King's Cup 2019 gặp Curacao. Như vậy trận tranh hạng ba sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thái Lan và Ấn Độ.

Hạ gục Thái Lan, Việt Nam khẳng định ngôi số 1 Đông Nam Á ảnh 3

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau bàn thắng đúng phút cuối. ẢNH: ĐÌNH LÊ

BLH tuyển Việt Nam vui mừng còn HLV Sirisak của Thái Lan thất thần. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Vàoooooooooooooooooo. Phút 90+4, từ quả đá phạt góc, Xuân Trường treo bóng vào góc xa cho Anh Đức bật cao đánh đầu, thủ môn Kawin đã chơi lúng túng không kiểm soát được tình huống để bóng chui tọt vào lưới. 1-0 cho Việt Nam.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Phút 90, Xuân Trường vào sân thay Tuấn Anh.

Phút 89, Anh Đức nằm sân và phải nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Lão tướng Anh Đức đã có trận thi đấu rất cố gắng. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Phút 85, Suphanat vào sân thay Supachai.

Chệch cột!!!! Phút 81, đội tuyển Việt Nam có pha dàn xếp tấn công rất hay bên cánh trái để rồi Quang Hải có pha dứt điểm trống trải ngay chính diện khung thành nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 75, Pansa nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Công Phượng.

Dứt điểm vọt xà!!!!!. Phút 74, Việt Nam có pha phản công rất hay, Trọng Hoàng chuyền vào cho Công Phượng dứt điểm đi vọt xà, trước đó, Quang Hải đã có pha bỏ bóng rất hay cho Công Phượng.

Phút 73, Bùi Tiến Dũng rời sân nhường chỗ cho Hồng Duy.

Pha lao vào nhau tranh cãi dữ dội của cầu thủ hai đội. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Bàn thắng không được công nhận!!!!!! Phút 70, từ quả đá phạt bên cánh phải, Bunmathan tạt vào rất khó chịu đưa bóng bay thẳng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do Anh Đức đã bị cầu thủ Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm.

Phút 69, Tiến Dũng dùng tay chơi bóng rất lộ và phải nhận thẻ vàng.

Phút 65, Công Phượng vào sân thay Văn Toàn

Phút 64, tình huống lộn xộn này khiến Văn Toàn và Suphan phải nhận thẻ vàng.

Hùng Dũng đi bóng trước sự đeo bám của cầu thủ Thái Lan. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Phút 62, hai đội lao vào nhau tranh cãi dữ dội sau pha phạm lỗi của Duy Mạnh từ giữa sân với cầu thủ Thái Lan. Trong lúc lộn xộn, Thitiphan đã dùng tay đánh vào mặt Văn Hậu.

Phút 60, Thitiphan sút xa đưa bóng thẳng vào tay Văn Lâm.

Tình huống tấn công nguy hiểm của Thái Lan trước khung thành Văn Lâm. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Phút 56, Bunmathan đá phạt vào rất nguy hiểm khiến hàng phòng ngự Việt Nam vất vả phá bóng ra.

10 phút đầu trận đấu trôi qua, hai đội đang triển khai thế trận rất chặt chẽ.

Hai đội chơi rất quyết liệt. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Phút 55, Bunmathan thực hiện quả đá phạt góc vào cho Kesarat bật cao đánh đầu ra ngoài.

Đầu hiệp 2, Thái Lan có sự thay đổi người đầu tiên, Sumanya Purisai vào sân thay cho Sarach Yooyen. 

Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.

Tuấn Anh theo sát Supachai. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Hai đội ra sân tạm nghỉ với kết quả hòa 0-0.

Phút 45+1, từ quả đá phạt góc của Quang Hải, Văn Toàn không theo kịp bóng.

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Thái Lan chơi rất quyết liệt. ẢNH: ĐINH LÊ.

Phút 40, Văn Toàn đột phá trong vòng cấm nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh lại quá nhẹ, hậu vệ Thái Lan kịp phá bóng ra.

Anh Đức vẫn là đầu tàu trên hàng công tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG.

Phút 32, Trọng Hoàng phá bóng không tốt để Thitiphan có cơ hội tung chân dứt điểm rất nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột.

Phút 31, Supachai tung pha dứt điểm ở góc sút không tốt đưa bóng đi ra ngoài.

Quang Hải tranh chấp bóng với cầu thủ Thái Lan. ẢNH: ANH PHƯƠNG.

Phút 25, Quang Hải thực hiện cú sút thẳng từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly rất xa, bóng đi căng nhưng không đủ khó để hạ gục Kawin.

Tốc độ của Văn Toàn khiến hàng thủ Thái Lan vất vả cản phá. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Cột dọc!!!!! Phút 19, từ đường chuyền dài ở phần sân nhà, Supachai khống chế bóng cực tốt rồi dứt điểm trong tư thế khó đưa bóng chạm cột dọc bật ra.

Supachai dứt điểm trúng cột dọc. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

15 phút đầu trận đấu, các cầu thủ Việt Nam dù đá sân khách nhưng chơi rất tự tin. Các cầu thủ Thái Lan không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản những pha lên bóng của tuyển Việt Nam.

Văn Hậu tranh bóng với Tristan Do. ẢNH: ANH PHƯƠNG.

Trời mưa nhẹ trên sân Chang Arena. ẢNH: ANH PHƯƠNG.

Phút 10, Văn Hậu phải rời sân trên cáng sau pha va chạm với cầu thủ Thái Lan.

Hàng ngàn người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam qua màn hình lớn. ẢNH: HOÀNG GIANG.

Phút 5, tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Quang Hải tạt vào nhưng cầu thủ Việt Nam đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm.

Thủ môn và hậu vệ Thái Lan không hiểu ý để Anh Đức cướp bóng. ẢNH: LÊ ĐÌNH.

Phút 1, sự không hiểu ý giữa thủ thành Kawin và hậu vệ Thái Lan khiến đội nhà gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Kawin kịp sửa sai khi lùi về cản phá pha tạt vào của Anh Đức.

Trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu. Chủ nhà Thái Lan là đội giao bóng trước.

Đội hình chính thức của tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu này, chủ nhà Thái Lan ra sân với trang phục áo vàng, quần trắng, Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ.

Trong ba cầu thủ chơi ở nước ngoài của đội tuyển Việt Nam thì chỉ thủ thành Văn Lâm được đá chính, còn Công Phượng và Xuân Trường đều ngồi dự bị. Công Phượng vừa rời CLB K-League Incheon để chuẩn bị sang Pháp thử việc. Còn sân Chang Arena, nơi đội tuyển Thái Lan đối đầu với Việt Nam chính là sân nhà của CLB Buriram của Xuân Trường.

HLV Park Hang-seo đang tính toán điều gì? ẢNH: LÊ ĐÌNH.

CĐV Việt Nam thắp lửa sân Chang Arena. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Tuyển Việt Nam...

... và Thái Lan khởi động trên sân. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Sân Chang Arena của CLB Buriram, nơi diễn ra trận Việt Nam - Thái Lan. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Các CĐV hai đội bên ngoài sân Chang Arena. ẢNH: ĐÌNH LÊ.

Đại chiến bóng đá Đông Nam Á rất được người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan quan tâm, theo dõi. ẢNH: ANH PHƯƠNG.

Bên trong sân Chang Arena. ẢNH: ANH PHƯƠNG.

Cả hai đội đều tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất mình có. Thái Lan giờ chót vắng Dangda còn Công Phượng của Việt Nam chỉ ngồi ghế dự bị.

Tuấn Anh trong lần đầu làm việc với HLV Park Hang-seo đã được ông thầy người Hàn xếp đá chính ở tuyến giữa Việt Nam cùng với Hùng Dũng. Bộ ba trung vệ của Việt Nam là những cái tên quen thuộc Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, hai hàng cánh là Văn Hậu và Trọng Hoàng.

Phan Văn Đức không góp mặt ở King's Cup và vị trí này được Văn Toàn khoả lấp. Ba cái tên còn lại trong đội hình chính Việt Nam là thủ thành Văn Lâm, Quang Hải và tiền đạo kỳ cựu Anh Đức.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: ĐÌNH LÊ

Đội hình ra sân của hai đội:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức.

Thái Lan: Kawin, Bunmathan, Tristan Do, Pansa Hemviboon, Tanthataemee, Sarach Yooyen, Supachok, Kesarat, Peeradon, Adisak Kraisorn, Supachai Jaided

Trận Curacao đánh bại Ấn Độ 3-1. ẢNH: ANH PHƯƠNG.

Ở trận đấu sớm, Curacao đã dễ dàng đánh bại Ấn Độ 3-1 đề vào chơi trận chung kết. Đây là kết quả không bất ngờ bởi Curacao được đánh giá cao hơn Ân Độ rất nhiều.

----------------------------------------------------------------------------------------

Người Thái nóng lòng muốn đánh bại tuyển Việt Nam để khẳng định mình mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á…

Hai năm trở lại đây, trong khi bóng đá Việt Nam bay cao cùng ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo thì bóng đá Thái Lan lại tuột dốc và thay đổi HLV liên tục.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam liên tiếp gặt hái thành công với chức vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019. Ở cấp độ trẻ, Việt Nam vào chung kết U-23 châu Á và là đệ tứ anh hào Asiad 18. Dù Thái Lan và Việt Nam không đụng độ trực tiếp nhưng thành tích ở các giải này thì bóng đá Việt Nam luôn cao hơn Thái Lan.

Việt Nam trong trận thắng Thái Lan 4-0 ở vòng loại U-23 châu Á.

Gần đây nhất, U-23 Thái Lan thảm bại trước U-23 Việt Nam đến 0-4 tại vòng loại U-23 châu Á trên sân Mỹ Đình.

Điều đó khiến báo chí khu vực đều cho rằng Việt Nam là lấy được ngôi “King of Asian” từ tay Thái Lan. Trong khi đó, Thái Lan thì không chấp nhận điều này. Họ coi King’s Cup là cơ hội để khẳng định bản thân và không gì tốt hơn là đánh bại đối thủ trực tiếp Việt Nam.

Vì thế, người Thái đã không dưới ba lần mời Việt Nam dự King’s Cup, họ cũng không ngần ngại phá bỏ truyền thống để được gặp Việt Nam ngay từ trận đầu tiên. Theo truyền thống ở King’s Cup, chủ giải Thái Lan sẽ gặp đội có thứ hạng thấp nhất FIFA, ở đây là Ấn Độ nhưng họ đã đổi lịch chọn gặp Việt Nam.

Dù đây chỉ là giải đấu giao hữu nhưng truyền thông và cả LĐBĐ Thái Lan (FAT) đều đẩy trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan lên mức độ cực nóng. HLV Sirisak của Thái Lan không ngần ngại tuyên bố cần phải đánh bại tuyển Việt Nam.

Rõ ràng, Thái Lan rất máu ăn thua với tuyển Việt Nam để khẳng định mình là số 1 Đông Nam Á. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có vài ngày ngắn ngủi chuẩn bị cho giải đấu này. Vì thế, thầy Park không có nhiều sự thay đổi trong đội hình làm nên thành công cho ông và bóng đá Việt Nam.

Ông cần sự ổn định và sự hiểu ý nhau giữa các cầu thủ. Chỉ có 5 cầu thủ mới được HLV Park Hang-seo gọi vào đội tuyển, trong đó, chỉ duy nhất Tuấn Anh là có thể chen chân vào đội hình chính của tuyển Việt Nam.

Thầy Park khẳng định Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á.

Về lực lượng, trong khi Việt Nam mất Đình Trọng vì chấn thương phút cuối thì Thái Lan cũng vắng ngôi sao số 1 Chanathip với lí do tương tự. Ngoài ra, tiền đạo chủ lực Dangda chấn thương chưa bình phục hẳn cũng chưa chắc ra sân.

Dù thế nào thì đây cũng là trận đấu được cả Đông Nam Á chờ đợi. Người Thái muốn thắng nhưng chắc chắn tuyển Việt Nam không thể dễ dàng để người Thái đạt được ý muốn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm