Haaland lập cú đúp, Man City áp sát Arsenal

(PLO)- Man City dễ dàng đánh bại Leicester City với tỷ số 3-1 trên sân nhà Etihad ở vòng 31 Premier League, Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, không có gì bất ngờ khi Man City dồn ép Leicester City, khi thời gian vừa trôi qua phút thứ 5 thì The Citizens đã có bàn thắng mở tỷ số bằng cú vô lê đẹp mắt của John Stones, cú dứt điểm của hậu vệ này không cho thủ thành Iversen cơ hội cản phá.

Có bàn thắng dẫn trước rất sớm, Man City dễ dàng triển khai thế trận quen thuộc, ép toàn bộ đội hình của Leicester City lùi sâu về phòng ngự. Chuyện gì đến cũng phải đến, phút 11, Jack Grealish tạt bóng bên cánh trái, bóng chạm tay Ndidi, trọng tài tham khảo VAR và cho Man xanh hưởng quả phạt penalty. Trên chấm 11m, Erling Haaland dễ dàng đánh bại thủ thành Iversen để nâng tỷ số lên 2-0.

Erling Haaland có cú đúp bàn thắng để nâng thành tích ghi bàn của mình tại Premier League lên 32 bàn. Ảnh: Getty

Erling Haaland có cú đúp bàn thắng để nâng thành tích ghi bàn của mình tại Premier League lên 32 bàn. Ảnh: Getty

Kết quả của trận đấu dường như đã được định đoạt trong hiệp 1 khi Man City có bàn thắng thứ 3. Phút 35, De Bruyne có pha chọc khe chính xác để Haaland băng lên dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Đây là bàn thắng thứ 32 của Haaland ở đấu trường Premier League.

Ở những phút tiếp theo, Man City chơi chậm lại và có phần nhường thế trận cho Leicester, tuy nhiên hàng công của ‘Bầy cáo’ lại quá yếu nên chưa thể tìm đến khung thành của Ederson.

Tình huống đáng chú ý về phía đội khách chính là pha đối mặt với thủ thành Ederson của Vardy, tuy nhiên trước đó tiền đạo người Anh đã bị việt vị ở phút 21.

Sang hiệp 2, HLV Pep Guardiola rút những cầu thủ trụ cột Haaland, John Stones và De Bruyne để dưỡng sức cho trận đấu sau, thay vào đó là các cầu thủ trẻ. Tuy thay đổi nhiều vị trí quan trọng nhưng sức tấn công của Man City không thay đổi.

Tuyến giữa của Man City quá mạnh so với Leicester City. Ảnh: Getty

Tuyến giữa của Man City quá mạnh so với Leicester City. Ảnh: Getty

Sau khi tấn công dồn dập, Man City bất ngờ chơi chậm và ưu tiên quyền kiểm soát bóng, dường như HLV Pep Guardiola không muốn các học trò dính các chấn thương đáng tiếc. Cũng chính vì thế đã tạo cho Leicester City có cơ hội tấn công, ‘Bầy cáo’ thi đấu khởi sắc hơn sau thời gian bị lép vế.

Những nỗ lực tấn công của Leicester City cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 75, từ tình huống đá phạt góc, Harry Souttar bật cao đánh đầu, bóng trúng Kalvin Phillips bật ra và đến đúng vị trí của Iheanacho, nhiệm vụ của tiền đạo Leicester rất đơn giản là đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, tinh thần của Leicester lên cao, những phút tiếp theo, đoàn quân của HLV Dean Smith liên tiếp ép sân Man City nhưng bàn thắng thu hẹp khoảng cách vẫn chưa đến.

Bàn thắng của Iheanacho không thể giúp Leicester City tránh khỏi một trận thua. Ảnh: Getty

Bàn thắng của Iheanacho không thể giúp Leicester City tránh khỏi một trận thua. Ảnh: Getty

Phút 85, Ruben Dias để mất bóng trước khu vực 16m50, James Maddison cướp bóng thành công và đối mặt với thủ thành Ederson, thay vì chuyền cho Iheanacho ở vị trí trống trải, tiền vệ người Anh lại dứt điểm và bị thủ thành Man City cản phá.

Những phút còn lại, Leicester City đẩy nhanh tốc độ tấn công nhưng không thể có bàn thắng. Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng 3-1. Với chiến thắng này, The Citizens chỉ còn cách đội đầu bảng Arsenal 3 điểm, còn Leicester tiếp tục chìm sâu dưới bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm