Vòng loại U-23 châu Á, bảng C

Hai đối thủ lớn nhất của U-23 Việt Nam tại vòng loại châu Á lộ diện

(PLO)- Hai đối thủ lớn nhất của U-23 Việt Nam tại vòng loại U-23 châu Á đã thể hiện qua trận đầu tiên tại Việt Trì vừa kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Singapore với một bộ mặt nhợt nhạt đã bị U-23 Yemen "giải quyết" nhanh gọn chỉ trong hiệp 1. U-23 Yemen thắng Singapore 3-0 ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U-23 châu Á trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trận đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng cách chơi của Singapore thì nhạt và thậm chí có phần vô trách nhiệm. Họ đi bộ, tranh chấp kém, thiếu nỗ lực trong một môn chơi vốn giàu tính đối kháng.

U-23 Singapore (đỏ) cực kỳ nhạt nhòa...thiếu tinh thần chiến đấu. Ảnh: HẢI THỊNH

U-23 Singapore (đỏ) cực kỳ nhạt nhòa...thiếu tinh thần chiến đấu. Ảnh: HẢI THỊNH

Với U-23 Singapore, đội trẻ này từng mang lại những khoảnh khắc, những trận đấu rất mạnh mẽ, đúng với “tinh thần người Singapore”, chứ đâu phải...chơi bóng đá như vô hồn thế này. U-23 Singapore đã bị đội bóng cùng tuổi đến từ Yemen “cho ăn hành” và chỉ trong 45 phút của hiệp một, đội bóng Tây Á đã giải quyết xong số phận trận đấu.

Yemen ghi ba bàn dễ dàng, những pha xuống dọc mạn sườn rồi chuyền vào trung lộ như chốn không người, bốn hậu vệ giăng của Singapore thường xuyên mắc lỗi vị trí, bắt người kém và thậm chí để khoảng trống cho đối phương hoạt động quá nhiều. Nhìn cách các tuyển thủ U-23 Singapore thi đấu trông giống như một đội bóng phong trào của nhân viên văn phòng vậy.

Ba bàn thắng của Yemen được ghi trong hiệp 1 do công của đội trưởng Ahmad Maher (cú đúp) vào các phút 32 và 45+1, xen giữa là pha lập công của Hamzah Hanash vào phút 41.

Singapore đá kiểu này nên họ bị dư luận trong nước “ném đá” không thương tiếc là đúng rồi. Tài khoản mạng xã hội của các tuyển thủ U-23 Singapore liên tục bị các nhóm fan cực đoan tấn công từ sau thất bại thảm hại tại SEA Games 32 đến nay. Sau SEA Games 32, HLV Philippe Aw từ chức và LĐBĐ Singapore trao lại quyền dẫn dắt cho cựu danh thủ Nasri Nasir nhưng đội tiếp tục nhạt nhòa.

Yemen giải quyết số phận trận đấu chỉ trong hiệp 1 với ba bàn thắng. Ảnh: HẢI THỊNH

Yemen giải quyết số phận trận đấu chỉ trong hiệp 1 với ba bàn thắng. Ảnh: HẢI THỊNH

Với Yemen rõ ràng là đối thủ của Việt Nam trong việc cạnh tranh tấm vé nhất bảng C . Singapore quá tệ nên khó đánh giá chuẩn xác sức mạnh của đội này. Đó là một tập thể mà HLV Miroslav Soukup muốn xây dựng lối chơi nặng tính kỹ thuật, phù hợp với thể trạng. Cách vận hành của Yemen không quá mượt mà, mảng miếng chưa sắc sảo và chuyển thể từ phòng ngự sang tấn công chưa nhanh, còn rườm rà và thiếu những cầu thủ có thể chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Cách thể hiện của Yemen thì U-23 Việt Nam có thể đánh bại được. Song với thành phần U-23 của HLV P. Troussier và triết lý của chiến lược gia Pháp này ra sao thì hãy chờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm