Nếu 3/5 bàn thắng đội chủ nhà ghi vào lưới Thanh Hóa đều mang dấu ấn từ chàng tiền vệ đắt giá nhất V-League thì Lưu Ngọc Hùng mới chơi tròn vai chứ chưa thể hiện được đẳng cấp cao của một trung vệ.
Khán giả Bình Dương hôm qua có những lời bình về Lee khá “đa dạng”: “Lee chơi bóng kiểu ngôi sao” hay “Cầu thủ có đẳng cấp chỉ cần xuất hiện ở những thời điểm quan trọng và có dấu giày trong những bàn thắng”…
Nhìn chung thì lối chơi của Lee Nguyễn hôm qua đã giúp Bình Dương có nhiều phương án tấn công hơn và làm phong phú hơn những phương án ghi bàn từ nhiều cự ly, nhiều cách…
Có Lee ở giai đoạn hai, Bình Dương đã có thể tuyên bố việc trở lại tranh đua ngôi vô địch với sức mạnh tấn công đa dạng từ cái cổ chân rất khéo của Lee.
Trong khi đó, Lưu Ngọc Hùng lại chưa tạo được sự an tâm, hay nói đúng hơn là chưa bắt nhịp được với Bình Dương. Dù hàng công Thanh Hóa không mạnh nhưng hai bàn thua mà Bình Dương để xảy ra lại đến từ sự chủ quan và thiếu quyết liệt khi đã có một chiến thắng đậm.
Với hàng thủ lỏng của Thanh Hóa, Lee Nguyễn đã tỏa sáng nhưng đấy vẫn chỉ là thuốc thử nhẹ đô. Còn với hàng công của đội khách không mạnh mà có đến hai bàn thắng thì cũng là một lời cảnh báo cho Lưu Ngọc Hùng trong việc tìm suất đá chính ở Bình Dương.
VÂN VŨ