VCK U-23 châu Á:

Hai trận tứ kết U-23 châu Á kịch tính

(PLO)- Bước vào vòng Knock out, giải U-23 châu Á đã hấp dẫn và kịch tính ngay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Úc đã phải nhọc nhằn “lết” vào bán kết bằng bàn đá phản lưới nhà của Orazov ở phút 74 của Turkmenistan.

Turkmenistan không có gì để mất, không bị áp lực phải thắng và phải có thành tích cao, đó là nguyên nhân khiến Úc phải bở hơi tai mà không ghi được bàn thắng.

May cho Úc bàn đá phản lưới nhà của Orazov cũng là bàn thắng duy nhất trận tứ kết thứ nhất đã giúp Úc tiến vào bán kết một cách đầy may mắn.

Uzbekistan có cuộc lội ngược dòng bi hùng để vào bán kết. Ảnh: AFC

Uzbekistan có cuộc lội ngược dòng bi hùng để vào bán kết. Ảnh: AFC

Trận tứ kết này là một trận đấu cù nhầy không có tính cống hiến cao. Hai đội lấy yếu tố an toàn lên làm hàng đầu nên hầu như suốt trận đấu không có những giây phút bùng nổ.

Như vậy Turkmenistan đã chia tay giải sau vòng tứ kết mà ở vòng bảng họ đã thể hiện là một đối thủ khó chịu.

Ở trận tứ kết thứ hai diễn ra cực căng giữa chủ nhà Uzbekistan và Iraq.

Thủ môn Nematov đã có cú ra chỏ mà quên VAR đang "soi" mình. Ảnh: AFC

Thủ môn Nematov đã có cú ra chỏ mà quên VAR đang "soi" mình. Ảnh: AFC

Ngay phút 12, chủ nhà đã phải mất người do thủ môn Nematov dùng cùi chỏ đánh vào mặt một cầu thủ Iraq.

Thủ môn Nematov hành động rất bản năng mà anh quên rằng, anh đang ôm bóng trong tay và chuẩn bị chạy đà để phát bóng lên, mọi ống kính trong đó có VAR đang “soi” vào hành động của mình.

Khi bắt được bóng Nematov cầm bóng chạy đà lao lên thì một cầu thủ Iraq lao theo và có xu hướng va chạm với Nematov, thủ môn này đã dùng cùi chỏ tay đánh vào phần cổ và cằm của đối thủ, khiến bị thẻ đỏ và phạt đền. Tình huống này khiến trận đấu phải tạm dừng gần 10 phút vì 35 ngàn khán giả Uzbekistan trên sân Pakhtakor ném gạch đá xuống sân phản đối khiến trận không thể tiếp tục.

Sau đó, Rawaa Ramadhan đã sút thắng trên chấm 11m khi thủ môn dự bị vào thay.

Bị dẫn bàn, các học trò HLV Kapadze không buông xuôi. Hiệp 1 phải bù giờ 12 phút, đến phút 45+5 thì Jaloliddinov có bàn san bằng 1-1 cho Uzbekistan.

Hiệp hai khởi đi được năm phút thì Ammar Al Sawad có bàn đá phản lưới nhà khiến Iraq bị dẫn ngược 2-1.

Tuy nhiên đến phút 68 thì Falih Alodhaimi lại san bằng 2-2 cho Iraq.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của 90 phút, hai đội bước vào hai hiệp phụ, song không bên nào ghi được bàn thắng.

Hai đội bước vào loạt luân lưu may mắn và cuối cùng Uzbekistan đã thắng Iraq 3-2 để dành quyền vào chơi bán kết.

Iraq chỉ biết tự trách mình mà thôi, đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 12 song họ đã không tận dụng được để phải bước vào loạt đấu súng rồi thua cuộc.

Tối 12-6, hai trận tứ kết còn lại giữa Hàn Quốc - Nhật (20 giờ) và Việt Nam - Saudi Arabia (23 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm