Hành trình trở về của con tin 4 tuổi người Mỹ sau khi chứng kiến cha mẹ bị Hamas bắn chết

(PLO)- Cô bé người Mỹ Abigail Mor Edan, 4 tuổi, bị Hamas bắt làm con tin sau khi chứng kiến lực lượng này bắn chết cha mẹ mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong nhóm con tin thứ hai mà lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas thả về Israel vào ngày 26-11 có một bé gái 4 tuổi mang hai quốc tịch Mỹ và Israel tên là Abigail Mor Edan. Bé Abigail là công dân Mỹ nhỏ tuổi nhất trong số 10 con tin bị Hamas bắt làm con tin vào hôm 7-10, là ngày xung đột Hamas – Israel bùng nổ.

Cha mẹ bị bắn chết ngay trước mắt

Vào ngày cô bé Abigail bị Hamas bắt, gia đình bé đang ở trong ngôi nhà ở khu định cư tập thể Kfar Azza, cách biên giới Gaza khoảng 3 km. Cha của cô bé là ông Roy Edan, vốn là một phóng viên ảnh làm việc cho hãng tin Ynet của Israel, đã chụp một số bức ảnh đầu tiên về cuộc tấn công của Hamas vào Israel, theo tờ The Washington Post.

Cô bé này đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị chiến binh Hamas bắn chết ngay trước mặt mình. Lúc đó, chiến binh Hamas đã xông vào nhà cô bé và bắn chết mẹ của cô bé là bà Smadar. Cha cô bé đã cố gắng bế Abigail và che chở cho cô nhưng cũng bị chiến binh Hamas bắn gục ngay sau đó. Cô bé bò ra khỏi xác cha và chạy sang nhà hàng xóm tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, chiến binh Hamas đã tìm thấy và bắt bé cùng với gia đình hàng xóm 5 người này làm con tin.

con-tin-4-tuoi-co-cha-me-bi-hamas-ban-chet.png
Gia đình bé Abigail Mor Edan (bé Abigail ở góc trái). Ảnh: LIZ HIRSH NAFTALI

Hai anh chị lớn của Abigail, 6 và 10 tuổi, đã trốn trong tủ quần áo suốt 14 giờ. Rất may hai đứa trẻ đã sống sót và được đoàn tụ với người thân sau vụ tấn công.

Theo lời kể của những người thân bé Abigail, ban đầu, họ nghĩ rằng cô bé bị chiến binh Hamas giết cùng với cha mẹ nhưng sau đó nhận ra rằng cô bé đã bị Hamas bắt giữ. Trong suốt 50 ngày qua, gia đình Abigail không từ bỏ hy vọng tìm kiếm và đưa đứa trẻ từng rất năng động, sôi nổi và mạnh dạn này về nhà.

Ngày 24-11 vừa qua là sinh nhật 4 tuổi của cô bé, gia đình bé chia sẻ rằng cảm giác thật trống vắng và khủng khiếp khi nghĩ đến cảnh bé không được đón sinh nhật cùng anh chị của mình. Và rất may mắn cô bé còn sống, dù phải đón tuổi mới trong một hoàn cảnh đặc biệt – bị Hamas bắt giữ.

Hạnh phúc vỡ òa

Ngay sau khi Abigail được thả vào ngày 26-11, ông nội cô bé - ông Carmel Edan nói với các phóng viên rằng ông không thể tin vào mắt mình khi lần đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh của cháu gái mình trên đường trở về Israel. Ông nói: “Thật tuyệt vời. Tôi đã không tin cho đến khi tận mắt nhìn thấy nó”.

Ông nội của Abigail cho biết ông vẫn chưa nói gì với anh chị em của cô bé về việc bé được Hamas thả, bởi cả hai đều đang bị sốc và đang gặp bác sĩ tâm lý. Ông ngậm ngùi nói rằng vết thương mất cha mẹ sẽ không bao giờ lành trong tâm tưởng của những đứa trẻ này.

Anh họ của Abigail - Noa Naftali và bà cố Liz Hirsh Naftali cũng mừng rỡ khi hay tin Abigail được Hamas phóng thích: “Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng ngày hôm nay sẽ đến. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn của chúng tôi khi Abigail đã an toàn và trở về nhà”.

Anh Noa Naftali nói với đài CBS News rằng Abigail sẽ được đoàn tụ với các anh chị em của mình và sống với cô, chú và ông bà của họ ở Israel. Những người thân sẽ có thể mang đến tình yêu thương và sự hỗ trợ mà những đứa trẻ cần sau khi mất đi cha mẹ.

Trưa 26-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã báo tin cô bé Abigail được Hamas thả. Phát biểu từ thị trấn Nantucket, bang Massachusetts, ông Biden cho biết cô bé “đã trải qua chấn thương tâm lý khủng khiếp” và “những gì cô bé phải chịu đựng là không thể tưởng tượng được”.

“Hôm nay cô bé đã được trả tự do… Ơn Chúa là cô bé đã về nhà” – ông Biden nói. Tổng thống Mỹ cũng cho biết cô bé đang nhận được tình yêu, sự quan tâm và các dịch vụ hỗ trợ mà cô bé cần.

Người thân của cô bé đã cảm ơn Tổng thống Biden, chính phủ Mỹ, Qatar và các tổ chức không chính thức khác có liên quan đến việc thả bé Abigail và giúp các con tin đoàn tụ với người thân.

Trong lần thả con tin đầu tiên vào ngày 25-11, Hamas đã thả 24 con tin, gồm 13 người Israel và 11 người nước ngoài. Sau đó, ngày 26-11, Hamas thả 17 con tin, trong đó có bé Abigail. Dự kiến Hamas sẽ thả 50 người, bao gồm 2 phụ nữ người Mỹ, vào ngày thứ tư của thỏa thuận ngừng bắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm