HLV Falko Goetz và cuộc phỏng vấn cuối cùng ở VN

Chưa đầy một tuần sau cuộc phỏng vấn này, HLV Goetz đã bị BCH VFF đề xuất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, và kể từ thời điểm đó trở đi, ngay cả lúc trở lại VN để giải quyết thủ tục đền bù vào đầu tháng này, HLV Goetz đã không trả lời riêng bất cứ tờ báo nào nữa. Nhân dịp năm hết Tết đến, TT&VH xin giới thiệu với bạn đọc bài phỏng vấn này để có thêm một cái nhìn nữa về HLV Goetz và những suy nghĩ của ông với bóng đá VN.

* Thưa ông, ông có thể bày tỏ những suy nghĩ của mình về đất nước và con người VN sau khoảng nửa năm ông có mặt tại đây được không?

- Với tôi Việt Nam là một đất nước thân thiện và trong suốt quá trình làm việc của mình, tôi thường được gặp những người rất mến khách và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

* Trong thời gian ở VN, điều gì khiến ông cảm thấy thú vị nhất và điều gì khiến ông cảm thấy khó thích nghi nhất? Nếu dùng một từ hoặc một câu để mô tả sự khác biệt giữa VN và nước Đức quê hương ông thì ông sẽ dùng từ hay câu nào?

- Du lịch vòng quanh thế giới và khám phá những đất nước khác nhau luôn là một trải nghiệm cực kỳ thú vị với tôi. Nhưng vì mất nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games, nên tôi đã không có cơ hội để hiểu nhiều hơn về đất nước VN. Tuy thế, với tôi thì Huế là một điểm đến rất thú vị, với những bờ biển tuyệt đẹp và vô số điều hay ho nữa.

Tôi cũng đã dần quen với việc thích nghi với điều kiện giao thông tại Hà Nội cũng như TP.HCM. Tôi vẫn có cảm giác mỗi lần bước qua ngang một con phố với tôi chẳng khác nào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, bởi theo cảm nhận của tôi, đèn xanh và đèn đỏ ở VN tại các đoạn đường giao cắt dường như không có cùng ý nghĩa với đèn xanh và đèn đỏ ở nước Đức quê hương tôi (cười).

* Ông đã đến được địa danh du lịch nổi tiếng nào ở VN hay chưa? Nếu đã đến rồi thì ông có nhận xét gì, còn nếu chưa - thì ông có ý định đến đó và đưa vợ ông đi cùng không?

- Nếu được thì tôi luôn muốn được khám phá đất nước VN càng nhiều càng tốt, và tôi thích nhất là có bà xã của mình cùng hiện diện trong những chuyến du lịch ấy. Thế nhưng, chỉ không may là như đã nói ở trên, vì bận bịu công việc chuyên môn nên tôi không có nhiều thời gian để đi đây đi đó.

HLV Falko Goetz và cuộc phỏng vấn cuối cùng ở VN ảnh 1

HLV Falko Goetz với ánh mắt đầy tâm trạng trước khi lên xe rời khỏi VFF sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng. Ảnh: Trần Uy Vũ.

* Món ăn nào ở VN làm ông thích thú nhất và có món nào khiến ông không dám thử?

- Thực tế là món ăn nào tôi cũng có thể ăn rất khỏe, nhưng tất nhiên với điều kiện phải sạch sẽ và tươi ngon. Tôi đặc biệt thích thú với các món canh của VN (nguyên văn HLV Goetz dùng từ soup-PV) mà có thêm thật nhiều rau nấu với cá hoặc thịt. Còn món ăn mà tôi không muốn thử đấy chính là thịt chó.

* Thời gian rảnh rỗi ngoài công việc chuyên môn ở VN được ông sử dụng như thế nào, liệu ông có thể chia sẻ một chút với độc giả?

- Thật không may là thực sự tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi ở VN. Mới có 2 lần tôi đến Hội An và một lần tôi chơi golf  ở Hà Nội như là kỳ nghỉ cuối tuần.

* Lần đầu tiên dẫn dắt một ĐTQG, ông có thấy sự khác biệt rất lớn khi làm việc ở cấp độ CLB, ông có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về sự khác biệt này được không?

- HLV trưởng ở cấp độ CLB thì làm việc với cầu thủ của mình quanh năm, còn HLV trưởng ĐTQG thì chỉ huấn luyện các cầu thủ theo từng giai đoạn ngắn. Tất nhiên mỗi HLV đều có những tư duy khác nhau về chiến thuật, và thường là một HLV thì ít khi thấy có đủ thời gian để chuẩn bị cho đội bóng của mình chơi được đúng theo kiểu mà mình mong muốn.

* Đã từng có mặt ở cả 2 thành phố lớn nhất của VN là Hà Nội và TP.HCM, liệu ông có thể đưa ra nhận xét của mình về sự giống và khác nhau giữa 2 thành phố này?

- Cả 2 thành phố đều rất lớn, đầy sức sống và đang phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, hiện tại thì có vẻ như TP.HCM đang ấm hơn một chút so với Hà Nội (cười).

* Những khó khăn trong thời gian đầu tiên làm việc trên cương vị HLV trưởng ĐTQG có bao giờ khiến ông cảm thấy nản lòng hay ân hận vì việc đã quyết định đến VN làm việc hay không?

- Không, ngược lại là đằng khác. Tôi rất tự hào khi được sống và làm việc ở VN. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống không có điều gì là hoàn hảo và tôi hy vọng mình sẽ góp một phần nào đó để tham gia vào quá trình phát triển của bóng đá VN. Tôi cũng muốn cá nhân mình chín chắn hơn nữa và học được một nền văn hóa và một lối sống mới.

* Ông có cho rằng với việc được thực sự theo dõi kỹ lưỡng toàn bộ giải VĐQG và giải hạng Nhất QG từ mùa bóng 2012, ông sẽ có điều kiện thuận lợi để xây dựng đội bóng tốt nhất theo ý tưởng của mình?

- Đúng, tôi cho rằng đây là một quan điểm chính xác. Tôi cũng muốn có mối quan hệ công việc gần gũi hơn nữa cùng các CLB, làm sao để giữa Chủ tịch VFF với các HLV cùng xây dựng được mối liên hệ thường xuyên để trao đổi thông tin.

* Nhiều độc giả của chúng tôi phản ánh rằng xem Hertha Berlin thời còn do ông dẫn dắt chơi tấn công rất quyến rũ và đẹp mắt (qua YouTube), nhưng với ĐTVN và ĐT U23 VN thì chúng tôi chưa thấy điều đó. Nguyên nhân làm nên sự khác biệt có phải là yếu tố con người và sự thích nghi của ông?

- Với cương vị là một HLV tôi luôn muốn tận dụng toàn bộ sức mạnh của đội bóng để xây dựng thành một triết lý bóng đá thực thụ. Lựa chọn của tôi luôn là bóng đá tấn công, nhưng đá bóng trong thời buổi này thì không thể lúc nào bạn cũng đá tấn công với mọi đối thủ. Chẳng hạn, khi đá với ĐT Nhật Bản, chúng tôi đã bố trí một hàng thủ cực dày nhưng trận đấu vẫn diễn ra rất hấp dẫn. Tôi cũng tin rằng cả ĐTQG lẫn ĐT U23 đều đang chơi rất quyến rũ và luôn thể hiện được ưu thế vượt trội về khả năng tấn công ở những trận đấu đã qua. Bằng chứng chính là trận thắng ĐT Qatar ở Hà Nội hay rất nhiều bàn thắng mà các cầu thủ U23 ghi được ở SEA Games.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Theo Nhật Huy thực hiện (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm