HLV Jesus Casas: “Đội tuyển Iraq chỉ nghĩ chiến thắng, ghi 2, 3 bàn làm quà cho fan”

(PLO)-Đó là khẳng định HLV Jesus Casas của đội tuyển Iraq khi tiếp Việt Nam (VN) ở lượt về.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đội tuyển Iraq tiếp tuyển Việt Nam diễn ra lúc 1 giờ ngày 12-6 (giờ VN), tức 21 giờ ngày 11-6, theo giờ Iraq. HLV Jesus Casas nói: “Đội tuyển Iraq có được thành phần mạnh nhất ra quân tiếp VN tại Basra. Iraq đã có sự chuẩn bị rất tốt để tiếp VN. Tiếp cận trận đấu này, chúng tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng, ghi vài, ba bàn thắng để mang lại sự phấn khích cho người dân Iraq, fan hâm mộ Iraq và cũng để Iraq biểu dương lực lượng qua sáu trận toàn thắng ở giai đoạn 2”.

Nói về thành phần và tình hình chấn thương của cầu thủ, chiến lược gia Tây Ban Nha của Iraq cũng cho biết những cầu thủ bị chấn thương đang trên đà hồi phục và Iraq sẽ có được lực lượng mạnh nhất.

Iraq-Indo.jpg
Iraq đã thắng dễ Indonesia nay muốn thắng luôn VN. Ảnh: Bola

Nhận xét về đối thủ VN, HLV Jesus Casas nói: “VN là một đội bóng có tinh thần chiến đấu rất cao, tính cạnh tranh trong thi đấu của họ thật tuyệt vời, những lần chạm trán trước đây tôi đã thấy một đội tuyển VN thi đấu rất kiên cường. Nhưng tôi khẳng định trận lượt về này, Iraq phải tiếp tục chuỗi trận thắng của mình. Tôi tin fan hâm mộ đến kín sân Basra để theo dõi tuyển Iraq thi đấu và chiến thắng”.

Jesus Casas.jpg
HLV Jesus Casas đã gửi thông điệp không buông VN mà phải chiến thắng để làm "quà" cho người hâm mộ Iraq. Ảnh: AFC

Trong khi đó cầu thủ “đi theo” buổi họp báo trước Iraq-VN, Youssef Amin cho biết: “Iraq đã hoàn tất khâu chuẩn bị chu đáo nhất cho trận gặp VN này tại Basra, chúng tôi sẽ ghi những bàn thắng, chúng tôi đang đợi fan hâm mộ đến sân thật đông để xem chúng tôi thắng VN và fan hâm mộ sẽ đầy cảm hứng cho trận đấu này. Trận này sẽ không dễ dàng, nhưng Iraq đã hạ quyết tâm phải thắng để mang lại cảm hứng cho người hâm mộ trên sân Basra”.

Còn HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam nói: “Chúng tôi đến Iraq với một niềm hy vọng thắng trận. Hai trận trước đây, chúng tôi đều thua Iraq, nhưng tôi không phải là HLV trưởng của những trận thua đó, nhưng tôi đã quan sát hai trận đó là rút ra được những bài học khi chạm trán với Iraq lần này. Iraq là đội bóng cực khỏe về sức mạnh và tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 18, Aymen Hussein, đó là một cầu thủ thực sự nguy hiểm, chúng tôi phải cẩn thận với anh ấy”.

Bùi Hoàng Việt Anh cho biết: “Thời tiết ở Iraq cực nóng, lại thi đấu trước 65 ngàn khán giả Iraq không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng tôi làm mọi thứ để có chiến thắng và hy vọng đi tiếp”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm