HLV Miura: 'Đừng nghĩ Olympic Macau dễ bị bắt nạt'

MIURA-9-3044-1427734773.jpg

HLV Miura dành sự tôn trọng tối đa với Olympic Macau và yêu cầu các học trò phải tập trung, không được khinh thường đối thủ. Ảnh:Đức Đồng.

Olympic Macau bị đánh giá yếu nhất bảng I. Họ thua liền hai trận trước Olympic Nhật Bản (0-7) và thua Olympic Malaysia (0-2). Vì thế, trận đấu với đối thủ này hôm nay hứa hẹn sẽ dễ dàng cho Công Phượng và các đồng đội. Tuy nhiên, HLV Miura luôn nhắc nhở các học trò phải tập trung cao độ.

"Các bạn cần phải quên đi thất bại trước Olympic Nhật Bản, không còn gì để tiếc nuối nữa, mục tiêu của chúng ta là trận gặp Olympic Macau. Tôi muốn thấy các bạn chơi một trận đẹp mắt và hiệu quả", ông Miura dặn dò và lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ trước buổi tập vào chiều qua, 30/3.

Olympic Macau, như HLV trưởng của họ, ông Tam Iao San giới thiệu, là đội bóng tập hợp chủ yếu các cầu thủ đang là học sinh, sinh viên. "Các cầu thủ của tôi ít có thời gian chơi cùng nhau, chúng tôi đến đây với mục tiêu học hỏi và cố gắng chơi tốt từng trận đấu", ông này chia sẻ với VnExpress.

Quan sát Olympic Macau thi đấu hai trận đấu vừa qua, ông Miura hẳn rút ra được nhiều điều. Họ không có đường nét rõ rệt, nhưng là một đội bóng trẻ, chơi phòng ngự số đông và giàu nhiệt huyết.

"Chúng tôi không thể khinh thường Macau, họ không dễ bị bắt nạt", ông Miura nhận xét về đối thủ. "Mục tiêu của chúng tôi là cạnh tranh một vé trong số năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vì thế, chúng tôi phải cố gắng hết sức, ghi nhiều bàn thắng và chờ đợi".

DONG0908-6469-1427734773.jpg

Các cầu thủ Olympic Macau (áo sọc) chơi phòng thủ là thử thách không nhỏ với Olympic Việt Nam. Ảnh:Đức Đồng.

Xét trên mọi phương diện, Olympic Macau không thể so sánh với Olympic Việt Nam. Nhưng HLV Miura vẫn chuẩn bị cẩn thận. Trong trận gặp Olympic Nhật Bản hôm 29/3, ông đã chủ động cho những cầu thủ như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Long nghỉ ngơi để dưỡng sức cho trận đấu hôm nay.

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Macau hôm qua, ông ưu tiên cho cả đội căn chỉnh thước ngắm và khuyến khích Tuấn Anh, Văn Toàn sút rất nhiều để săn tìm bàn thắng. Olympic Việt Nam không chỉ phải giành trọn ba điểm mà phải thắng đậm thì mới mong có cơ hội trở thành một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt để giành vé vớt dự vòng chung kết tại Qatar sang năm.

Với sự trở lại của Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Long hợp cùng Công Phượng, Ngọc Thắng, Olympic Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối đá phối hợp nhỏ, ban chuyền để xuyên thủng hàng thủ dày đặc của Macau. Nếu ý đồ này thành công, thầy trò ông Miura hoàn toàn có thể làm nên một chiến thắng đậm.

DONG4404-5464-1427734773.jpg

Văn Toàn, Tuấn Anh tích cực tập sút để chờ cơ hội bắn phá khung thành Olympic Macau. Ảnh:Đức Đồng.

Về phần Olympic Macau, do đã chắc chắn bị loại, họ không có sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu này. Hôm qua, trong khi Olympic Việt Nam miệt mài ra sân tập, các cầu thủ Macau lại được xả trại đi mua sắm. Họ tỏ ra rất thờ ơ với trận đấu này.

HLV Tam Iao San có theo dõi và đánh giá cao Olympic Việt Nam. "Họ là một tập thể mạnh với những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật. Chúng tôi phải dè chừng cầu thủ mang áo số 10 (Công Phượng), bởi anh ta rất nguy hiểm. Ngoài ra, hàng thủ Việt Nam cũng chơi rất chắc chắn, nên đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi", nhà cầm quân này nhận định.

Đội hình dự kiến:

Olympic Việt Nam: Văn Phong, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Phước Thọ, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Văn Long, Văn Toàn, Công Phượng.

Olympic Macau: Ho Man Fai, Kou Ut Cheong, Lei Tin U, Kam Chi Hou, Chan Man, Tang Hou Fai, Ho Ka Seng, Cheong Hoi San, Leong Tak Wai, Ho Chi Fong, Pang Chi Hang. 

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm