HLV Nguyễn Thành Vinh: “Nói không với thứ bóng đá chặt chém…”

Trong khi bóng đá Việt Nam đang nổi lên hiện tượng tiêu cực bởi thứ bóng đá bạo lực thì HLV Nguyễn Thành Vinh (Hòa Phát Hà Nội) lại chia sẻ với chúng tôi theo một góc nhìn riêng.

+ Xu hướng của nhiều đội hiện nay là bằng mọi giá bảo vệ kết quả đang có lợi. Và nhiều đội đã chọn việc bảo vệ bằng chuyên môn bằng cách dằn mặt đối thủ bằng kiểu đá chém đinh chặt sắt. Cứ thế, mức độ tăng lên khi đối tác trả đũa lại và thế là hành vi phi thể thao diễn ra dẫn đến bạo lực.

. Theo ông thì nguyên nhân nào khiến bạo lực và phi thể thao trên sân cỏ tăng?

+ Tôi không ủng hộ các đội và các cầu thủ nhưng muốn nói thêm về vấn đề trọng tài. Nhiều trọng tài thiếu bản lĩnh khi đội chủ nhà chơi thô bạo. Nếu họ phạt thẻ hoặc cắt còi thì sợ khán giả nhà la ó, ném vật lạ xuống sân và thậm chí là bị hăm dọa đòi giết... Kết quả là nhiều trọng tài... lơ đi. Chính đấy là những mồi lửa cho va chạm, trả đũa và ẩu đả. Bên cạnh đó, đôi khi ban tổ chức sân và lực lượng an ninh sân cũng chủ trương chậm trễ để khán giả tràn vào hay cầu thủ hành hung đội khách và trọng tài... Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận rằng cũng có vài nhà cầm quân chủ trương cho cầu thủ của mình đá kiểu chặt chém. Đó là những nguyên nhân gây nên bạo lực sân cỏ.

. Nếu là nhà làm luật, ông sẽ đưa ra những phương pháp gì nhằm hạn chế nạn cầu thủ hai đội lao vào choảng nhau?

+ Nếu là người làm luật thì tôi yêu cầu trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp nếu đúng tội. Thậm chí nghiên cứu kỹ để phạt nguội bổ sung sau khi xem băng hình. Tôi cho rằng phạt nguội sau khi xem băng hình là một cách làm hiệu quả, song VFF hiện nay thì hiếm thấy áp dụng.

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Nói không với thứ bóng đá chặt chém…” ảnh 1

HLV Nguyễn Thành Vinh lên án thứ bóng đá bạo lực. Ảnh: XUÂN HUY

. Ông từng nắm đội bóng SLNA nổi tiếng đá rắn nhưng nay thì lại lên án lối đá rắn quá mạnh?

+ (Cười lớn). Vào những năm 1980, tôi huấn luyện lứa học trò mà bây giờ là thế hệ Vũ Quang Bảo (HLV trưởng NaviBank SG hiện nay - PV). Lúc ấy đội SLNA nổi tiếng chặt chém ở giải A1 vào những năm 1984, 1985... Thời gian qua đi tôi dần xác định với các cầu thủ rằng đá bóng mà cứ chặt chém thì rất tệ, bởi bóng đá là nghệ thuật và không ai ủng hộ lối chơi “gấu”. Khi cái đầu chỉ lo nghĩ làm sao để triệt đối phương thì làm sao đôi chân thực hiện kỹ thuật được. Suy ngẫm lại những cầu thủ giỏi chặt chém thì hay bị chấn thương và giải nghệ sớm. Phải trở về với bóng đá kỹ thuật thì mới tiến được.

. Thời điểm ông xác định để SLNA không chơi thứ bóng đá chặt chém nữa?

+ Tôi nhớ vào năm 1989 tôi chủ trương từ bỏ bóng đá chặt chém và xây dựng thế hệ cầu thủ chơi kỹ thuật, đúng nghĩa với bóng đá cống hiến. Thế rồi có một thế hệ cầu thủ có kỹ thuật tốt ra đời như ba anh em nhà Sỹ Hùng, Thanh Tuấn, Văn Tiến....

. Còn nạn bạo lực trên sân cỏ V-League đang leo thang, ông có ý kiến gì?

+ Khán giả không thể bỏ tiền vào sân xem đánh lộn, xem chửi nhau. Tôi thấy bóng đá Thái Lan rất hay ở điểm này, từ cầu thủ cho đến HLV họ đều chủ trương chơi bóng đá đẹp, thua cũng phải thua đẹp. Hình ảnh cựu trung vệ Neweat thể hiện rất rõ. Cầu thủ này chơi cực kỳ quyết liệt, cực kỳ mạnh mẽ trong tranh bóng với đối phương nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến Neweat bị thẻ phạt. Chúng ta phải hướng đến thứ bóng đá ấy thì mới phát triển tốt được.

. Xin cám ơn ông.

TẤN PHƯỚC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm