+ Đến giờ tôi vẫn còn cảm giác thật khó tả đấy. Không phải vì đội nhất bảng mà vì đội trở về đá sân nhà trong sự đón nhận nồng nàn của khán giả nhà. Từ tháng 8-2010 đến giờ, chúng tôi mới được đắm mình trên sân nhà như thế.
. Năm nào Đồng Tháp cũng chảy máu lực lượng nhưng thành tích vẫn cao?
+ Tôi biết rõ thực lực đội mình. V-League qua bảy vòng xem như được 1/4 chặng đường. Còn 19 vòng đấu phía trước cam go. Mừng là vì các em ở tuyến dưới lên vẫn giữ được tinh thần và quyết tâm cao vốn là truyền thống của bóng đá Đồng Tháp. Thực tình tôi chỉ mong về đích an toàn thôi bởi lực lượng mỏng và đá bằng tinh thần là chính.
. Ông có “bí kíp” gì khi làm một đội bóng nghèo mà thành tích thì luôn cao?
+ Bí kíp gì đâu, toàn là liệu cơm gắp mắm thôi. Cầu thủ thương mình, thương cổ động viên hết lòng vì màu cờ sắc áo. Với lại các cầu thủ trẻ được tin dùng đã không phụ lòng tin của mình nữa.
HLV Phạm Công Lộc. Ảnh: X.HUY
. Ông giải thích thế nào về việc đội chưa thua lại thua đội chưa thắng là Hà Nội ACB vào tuần trước?
+ Trận ấy do thời tiết ngoài đó mùa này rất lạ. Ban huấn luyện không lường hết, để đội ra quá trễ nên không thích nghi kịp. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá chưa đúng hết chủ nhà chưa có điểm và rất quyết tâm.
. Làm sao để Đồng Tháp hết cảnh mùa nào cũng lo “lũ” vì “chảy máu cầu thủ”?
+ Tiền! Theo tôi thì kinh tế quyết định rất lớn. Với bóng đá Đồng Tháp càng cụ thể hơn. Cuối mùa bóng, nếu có tiền sẽ giúp chúng tôi giữ được cầu thủ. Tiền giúp lương, thưởng xứng đáng, cầu thủ an tâm cống hiến. Làm bóng đá chuyên nghiệp mà khi cần tiền vẫn cứ phải đợi duyệt kinh phí thì mất nhiều lắm.
. Xin cảm ơn ông.
PHẠM THỌ thực hiện