HLV Vương Tiến Dũng: "Chỉ vui khi thắng được Thể Công"

Luôn hướng về Thể Công bằng một tình yêu bất diệt nhưng HLV Vương Tiến Dũng quyết gạt bỏ mọi tình cảm cũ để giúp Xi măng Hải Phòng giữ vững đà chiến thắng trong trận thư hùng sắp tới giữa hai đội bóng...

Ngay sau trận thắng bất ngờ trên sân Chi Lăng, HLV Vương Tiến Dũng đã cùng cả đội trở về Hải Phòng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thể Công vào cuối tuần.

HLV Vương Tiến Dũng.

Thưa HLV Vương Tiến Dũng, ông từng dẫn dắt Thể Công lên ngôi vô địch năm 1998 và gắn bó cả cuộc đời cầu thủ với đội bóng này. Giờ là lúc ông sắp phải đối đầu với quá khứ của mình...

- HLV Vương Tiến Dũng: Trước sau tôi vẫn nghĩ mình là một người Thể Công. Kể cả khi làm HLV cho các CLB khác như Bình Dương hay HP.HN..., tôi vẫn luôn dõi theo những trận đấu có Thể Công và cầu mong cho đội bóng của tôi thắng lợi.

Nhưng đã dấn thân vào cái nghiệp chơi thể thao thì mọi chuyện riêng tư mình không được tính đến. Bây giờ tôi đã đầu quân cho Hải Phòng, thì khi ra sân, tôi sẽ phải toàn tâm toàn ý cho Hải Phòng đá tốt nhất, kể cả đối thủ phía bên kia có là ai đi nữa.

Khi không gặp nhau thì mỗi chiến thắng của Thể Công là một niềm vui lớn của tôi. Nhưng khi đụng độ thì sẽ là một cuộc đua tranh sòng phẳng, ở đó không có chỗ cho tình cảm.

Ông đón nhận tin Thể Công đánh bại Bình Dương như thế nào?

- Ngay sau khi Thể Công vượt lên dẫn trước, tôi đã được báo tin. Lúc đó tôi rất mừng, nhưng cũng đầy lo lắng, không biết Thể Công liệu có giữ vững được lợi thế này không.

Khi tan trận, thực sự là tôi rất sung sướng trước niềm vui nhân đôi. Cả Hải Phòng lẫn Thể Công đều có được 3 điểm đầu tay quý giá. Lúc ấy tôi cảm thấy khó có điều gì ý nghĩa hơn thế.

Nhưng cũng chính Thể Công đang tràn đầy hưng phấn sẽ gặp Hải Phòng ở vòng tới. Ông có chút lo lắng nào chăng?

- Không, tôi hoàn toàn không lo lắng gì cả. Tôi vẫn tự tin là trận tới Hải Phòng sẽ đá tốt.

Thể Công đang ngày càng mạnh lên và thêm hăng hái, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đâu có thua kém gì về mặt chuyên môn cũng như tinh thần? Hải Phòng lại được đá sân nhà nên ít nhiều chúng tôi cũng có những thuận lợi nhất định.

Chỉ có chiến thắng mới làm tôi vui trọn vẹn trước khi trở lại Hà Nội, gặp gỡ gia đình, gặp gỡ những bạn bè, chiến hữu, trong đó rất, rất nhiều người là đồng đội của tôi ở... Thể Công.

Kể từ khi rời Hà Nội, có vẻ như việc cầm quân của ông "xuôi chèo mát mái" hơn...

- Nói chung là đến giờ phút này, tôi cảm nhận được sự ủng hộ hết mình của lãnh đạo đội bóng cũng như anh em cầu thủ. Và đó mới là nguồn động lực lớn nhất để tôi làm việc và cống hiến.

Khi tôi tiếp quản Hải Phòng, đội bóng đang trong quá trình cải tổ mạnh mẽ. Lúc đó hướng chuyển giao chưa rõ ràng, cầu thủ phân tán mỗi người một nơi, mà cũng chưa ai nắm được tương lai của mình sẽ ra sao.

Gần như tôi phải bắt tay vào làm lại từ đầu, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, làm hợp đồng, đánh giá chất lượng cầu thủ, lên kế hoạch tập luyện... Nhưng những ngày vất vả ấy rồi cũng qua.

HLV Vương Tiến Dũng khát khao thắng Thể Công - Ảnh: Du Bình.

Còn một khó khăn khác nữa, chưa thể khắc phục được ngay, đó là trình độ trong đội chưa đồng đều. Lực lượng cầu thủ còn mỏng, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao chưa nhiều, đó cũng là thiệt thòi của Hải Phòng khi phải thi đấu đường dài.

Tuy nhiên, theo tôi, mọi công việc vẫn diễn ra theo hướng thuận lợi nhiều hơn. Khi chuyển đổi đơn vị chủ quản, Công ty Xi măng Hải Phòng đã chăm sóc đời sống cầu thủ tốt hơn, đồng thời hậu thuẫn tôi hết mình trong các vấn đề chuyên môn.

Nội binh của Hải Phòng thì tôi được chuyển giao toàn bộ gần 30 cầu thủ trước của đội bóng và gọi về thêm 2 người cũ từ các CLB khác là Ngọc Quang và Thế Phong. Nhưng ngoại binh thì tôi được toàn quyền cân nhắc.

Khi tôi đề xuất những vị trí cần thiết tăng cường cho đội như Helio - Elenildo từ TMN.CSG hay Bernard từ Đà Nẵng, lãnh đội đều quyết tâm mua bằng được. Tôi vào Bình Dương "chấm" 2 cầu thủ Matsubara, lãnh đội cũng đồng ý duyệt chi ngay.

Nếu mọi chuyện cứ diễn ra đồng thuận như thế này, có thể hy vọng Hải Phòng sẽ thi đấu khả quan, giành được một vị trí trong tốp giữa.

Nhiều người nói có ông, Hải Phòng có một "gián điệp" xuất sắc trong việc nắm bắt Thể Công. Ông nghĩ sao?

- Thú thật là trước mùa bóng năm nay, tôi không được xem Thể Công thi đấu nhiều. Nhưng qua những gì tôi hình dung thì họ chủ yếu mạnh ở tinh thần và sức trẻ.

Ngoại binh Thể Công là một ẩn số, tôi sẽ phải tìm hiểu thêm từ nay đến trước giờ bóng lăn để có những phương án đối phó hợp lý. Còn các cầu thủ trẻ của họ thì tôi đã biết rất rõ trong nhiều năm qua, có thể nói là biết họ lớn lên như thế nào, trưởng thành ra sao.

Đá với Thể Công vào thời điểm này sẽ khó lắm đây, nhưng càng khó thì chiến thắng mới càng giá trị.

ANH ĐỨC - (Theo VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới