HLV xuất sắc nhất 2023 của Hà Nội FC “chết” ở đấu trường quá tầm Champions League

(PLO)- Được chọn là HLV xuất sắc nhất Việt Nam mùa giải 2023 nhưng HLV Bandovic đã bị Hà Nội FC sa thải sau trận thua thảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân Bandovic của CLB Hà Nội đã bị sa thải sau trận thua đậm của Hà Nội FC tại đấu trường Champions League. AFC Champions League vẫn được xem là đấu trường quá tầm với các CLB Việt Nam. Lịch sử chưa bao giờ các CLB của Việt Nam vượt qua được vòng bảng. Ngay cả B. Bình Dương thời hoàng kim, được gọi là “Chelsea Việt Nam” vẫn không thể có mặt ở vòng Knock out.

Bây giờ, khi Hà Nội FC bước vào lượt trận thứ hai bảng J AFC Champions League, cụ thể là sang Nhật làm khách trước nhà đương kim vô địch giải Urawa Red Diamonds và thua như ván tennis 0-6. HLV Bandovic bị trảm.

HLV Bozidar Bandovic được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất mùa giải 2023 của bóng đá Việt Nam lại “bị chết” ở đấu trường châu lục vốn được xem là quá tầm của bóng đá Việt Nam, đã có rất nhiều CLB Việt Nam dự giải này và thua rất thảm.

Tạm thời trợ lý Lê Đức Tuấn lên HLV người Montenegro này. Có điều gì đó bất ổn qua vụ "trảm tướng" này? Hà Nội FC làm sao tránh được trận thua đậm trước nhà vô địch giải Urawa Red Diamonds khi thực lực kém rất xa?

urawa-hn 6-0.jpg
Hà Nội FC thua 0-6 trước Urawa Red Diamonds tại Nhật và HLV Bandovic bị trảm. Ảnh: CTP

Thực ra qua hai vòng đấu đầu bảng J, thua Pohang Steelers 2-4 trên sân Mỹ Đình và thua 0-6 Urawa Red Diamonds 0-6 trên sân Saitama, Hà Nội FC có nhiều sai lầm. Mùa này Hà Nội chuẩn bị rất chu đáo với giải Champions League, CLB đã dùng đủ “quota” ngoại binh như AFC cho phép tối đa ở giải đấu này là sáu ngoại binh, trong đó có hai ngoại binh châu Á.

Qua hai trận thua hai ông lớn Pohang Steelers và Urawa Red Diamonds cho thấy bản thân cầu thủ trên sân thể hiện kém, thất vọng, nhất là ngoại binh. Tuy nhiên, ngoại binh Tagueu chơi khá, anh ghi cú đúp trong trận thua Pohang Steelers 2-4 và có hai cơ hội suýt ghi bàn cuối hiệp 1 trong trận thua Urawa Red Diamonds 0-6. Tagueu có kỹ năng tốt, xoay xở và chọn vị trí rất sáng.

Còn lại hai ngoại binh Marcao và nhất là Damien Le Tallec quá tệ. Nếu so trên bình diện đá V-League thì hai cầu thủ này đã không xứng đáng với kỳ vọng HLV trông chờ, đằng này là sân chơi Champions League.

Việc nhìn nhận chuyên môn hai ngoại binh này “dành” cho đấu trường Champions League có thể làm cho HLV Bandovic mất điểm rất nhiều. Họ có kỹ năng chơi bóng kém, nặng nề, nhãn quan, khả năng đầu tàu dường như không có. Riêng trung vệ Le Tallec rất kém, chưa đủ tầm đá trung vệ của một CLB như Hà Nội, đằng này ở đấu trường Champions League nghiệt ngã thì quá tầm với Le Tallec rồi. Các bàn thua của Hà Nội đều dính lỗi của trung vệ này rất nhiều qua hai trận thua hai ông lớn Pohang Steelers và Urawa Red Diamonds.

Riêng ở trận thua Urawa Red Diamonds, lối đá năm hậu vệ của Bandovic vẫn....hở sườn nhiều, khiến tiền đạo Tuấn Hải phải về tham gia phòng ngự rồi trở thành “tội đồ”. Tuấn Hải "đốt lưới nhà" từ sai lầm của Le Tallec ở bàn thắng đầu tiên của Urawa Red Diamonds.

Phía trên Le Tallec là Marcao, một tiền vệ đánh chặn, nhưng khả năng chuyên môn không ấn tượng, nặng nề, tốc độ kém, tranh chấp rất nhợt nhạt, luôn thua trong đối đầu với các cầu thủ Pohang Steelers và Urawa Red Diamonds.

Hà Nội FC có dàn cầu thủ nội tinh nhuệ, việc vô địch các giải nội địa của họ là không khó, kể cả mùa bóng 2023 vừa qua, lối chơi của họ không có đối thủ. Bản thân HLV Bandovic lại là nhà cầm quân từng trải, từng hai lần đưa Buriram Utd (Thái Lan) vào vòng Knock out giải này.

Tuy nhiên vị HLV người Montenegro này “chết” vì sắm dàn ngoại binh kém quá. Hà Nội FC thua hai ông lớn Pohang Steelers và Urawa Red Diamonds là điều không bàn cãi, nhưng cách thua là điều đáng bàn.

+ Trợ lý Lê Đức Tuấn lên ngồi ghế tạm quyền

Ngày 24-10 tới Hà Nội tiếp tục đá sân khách tại Vũ Hán trước Wuhan Three Towns (Trung Quốc). Đây là đối thủ khó chịu, ở lượt trận đầu trên sân nhà họ cầm hòa được Urawa Red Diamonds 2-2 sau khi dẫn trước 2-0. Sang lượt trận thứ hai, sang Hàn Quốc, Pohang thắng 3-1 Towns rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm