Honda cùng đồng đội đến Trung Quốc và thua thảm

Trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Champions League, danh thủ Keisuke Honda của Nhật cùng đồng đội của Melbourne Victory sang Trung Quốc làm khách trước Guangzhou Evergrande và thua đến 0-4. Một cái thua ngoài tầm kiểm soát của CLB mạnh đến từ Úc.

Tuyển thủ Brazil Paulinho rơi rất hay.

Keisuke Honda chơi vị trí tiền vệ phải thi đấu rất nhạt và bị thay ra ở giữa hiệp 2. Bình thường trong màu áo Melbourne Victory đá giải Úc thì danh thủ Nhật chơi rất hay và thường xuyên ghi bàn. Nhưng tối qua thì vị “tổng quản” của các đội tuyển Campuchia tắt tiếng ngay tại tỉnh Quảng Châu.

Guangzhou Evergrande đang được HLV Fabio Cannavaro dẫn dắt. Đây là một thế lực cực mạnh của bóng đá Trung Quốc cấp CLB mà HLV huyền thoại Marcello Lippi tạo nên.

Còn Talisca thì có cú đúp.

Bốn bàn thắng của các học trò Cannavaro do công của Talisca với cú đúp vào các phút thứ 6 và 10, Yang Liyu ghi phút 42, Broxham đá phản phút 73.

Bóng đá Trung Quốc cấp đội tuyển thì vẫn tiếp tục yếu kém, song CLB Guangzhou Evergrande lại khác. Họ đá cực hay, sức mạnh dựa trên dàn ngoại binh rất chất như Paulinho, Talisca, Hwang Bo-wen, Park Ji-soo, Browning…

...Honda thì như chiếc xe...khô nhớt.

Các ngoại binh của đội bóng tỉnh Quảng Châu không chỉ chơi hay về mặt cá nhân mà họ còn đóng vai trò đầu tàu kích thích cầu thủ nội chơi rất hưng phấn.

Trong khi đó Melbourne Victory có rất nhiều tuyển thủ Úc nhưng vẫn không thể hiện tốt và bế tắc hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm