Huyền thoại 'bật' Sir Alex Ferguson rồi sợ bị đuổi khỏi MU

(PLO)- Sau khi “bật” HLV Sir Alex Ferguson, huyền thoại Paul Scholes hoảng sợ nghĩ rằng anh sẽ không còn cơ hội chơi bóng ở Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Paul Scholes đã nhớ lại khoảnh khắc ông nghĩ rằng mình sẽ bị HLV Sir Alex Ferguson đuổi khỏi Manchester United vì từ chối thi đấu với Arsenal.

Paul Scholes đi vào lịch sử như một huyền thoại của Manchester United và cả Premier League với vô số danh hiệu dưới thời HLV Sir Alex Ferguson. Nhưng mọi thứ có thể đã diễn ra rất khác nếu Sir Alex quyết không tha thứ cho hành động nông nổi của Scholes.

Scholes nổi tiếng hiền lành và chuyên nghiệp khi còn thi đấu, nên việc Scholes dám bật Sir Alex Ferguson là điều bất ngờ. ẢNH: MIRROR

Scholes nổi tiếng hiền lành và chuyên nghiệp khi còn thi đấu, nên việc Scholes dám bật Sir Alex Ferguson là điều bất ngờ. ẢNH: MIRROR

Quay trở lại mùa giải 2001 - 2002, United có một lịch thi đấu dày đặc kéo dài, trong đó có cuộc đối đầu với Liverpool ở Premier League và ngay sau đó là cuộc đụng độ ở League Cup với Arsenal.

Scholes ngồi dự bị trong trận đấu với Liverpool, còn David Beckham đá chính. HLV Sir Alex Ferguson đã lên kế hoạch sử dụng Scholes theo chính sách xoay tua đội hình cho chuyến hành quân đến sân Highbury gặp Arsenal.

Tuy nhiên, Scholes đã có quyết định bất thường khi nói với ông thầy huyền thoại người Scotland rằng anh sẽ không thi đấu với CLB phía bắc London. Đội hình của United tại Highbury chắc chắn là một đội bóng yếu, với Danny Webber và Michael Stewart là trong số những tài năng của học viện có tên trong đội hình xuất phát.

Scholes chia sẻ khoảnh khắc anh "trở chứng" với ông thầy huyền thoại Sir Alex. ẢNH: MIRROR

Scholes chia sẻ khoảnh khắc anh "trở chứng" với ông thầy huyền thoại Sir Alex. ẢNH: MIRROR

Paul Scholes chia sẻ với The Overlap: “Tôi đã bị bỏ rơi ngay từ đầu, tôi đã làm một số điều ngu ngốc khi tôi còn trẻ. Sir Alex Ferguson đã bỏ rơi tôi trong trận đấu vào Chủ nhật (với Liverpool) và tôi đã được nghỉ.

Hầu hết những lần tôi bị cho ra rìa, tôi đều biết lý do tại sao, chẳng hạn như tuần trước tôi chơi không tốt. Vì vậy, tôi có thể chấp nhận điều đó và tôi ổn. Nhưng một số cầu thủ không thể hiểu được vì sao họ bị loại dù họ đã chơi tốt hay không.

Nhưng tôi thực sự rất khó chịu khi Sir Alex Ferguson không cho tôi chơi trong trận đấu đó. Chúng tôi đã bị đánh bại và chơi không tốt lắm và ở hiệp một, tôi nghĩ ông ấy sẽ đưa tôi vào sân, nhưng ông ấy đã không làm.

Dù sao thì tôi cũng đã bị tổn thương ngay từ đầu trận đấu, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cảm thấy như Sir Alex Ferguson đang cố tình làm vậy. Ông ấy có thể nghĩ 'Tôi không đưa anh ấy vào sân vì tôi sẽ đấu với anh vào ngày mai'".

Scholes là huyền thoại của MU và được Premier League vinh danh đưa vào "ngôi đền của những huyền thoại". ẢNH: GETTY

Scholes là huyền thoại của MU và được Premier League vinh danh đưa vào "ngôi đền của những huyền thoại". ẢNH: GETTY

Scholes đã vượt qua thời điểm đó và là trụ cột giúp United giành được nhiều danh hiệu lớn khác. Nhưng vào thời điểm đó, Paul Scholes rất lo sợ và nghi ngờ rằng liệu anh có còn được khoác áo “quỷ đỏ” một lần nữa hay không. Scholes cũng chia sẻ về khoảnh khắc anh dám bật ông thầy Sir Alex.

Paul Scholes nói thêm: "Vào thời điểm đó, đó là một trận đấu Cúp Liên đoàn và bạn thường sẽ chơi với đội hình dự bị, phải không? Tôi cảm thấy Sir Alex Ferguson đang làm điều đó, và ông ấy đã làm điều đó có chủ đích, nhưng đầu óc tôi trống rỗng khi nghĩ ‘bỏ nó đi, bỏ nó đi’, nhưng về đến nhà, tôi vẫn còn bốc hỏa.

Chúng tôi đã gặp nhau ở Stockport vào đêm hôm đó tại ga xe lửa. Tôi đã lái xe đến ga tàu và nói với Sir Alex Ferguson rằng tôi sẽ không đi (đến London đá với Arsenal). Thật là điên rồ, ngu ngốc, nhưng đầu óc tôi không nghĩ được gì. Sau trận đấu đó là một kỳ nghỉ của các CLB nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia.

Scholes và Sir Alex Ferguson đã đem về vô số danh hiệu cho Man Utd. ẢNH: GETTY

Scholes và Sir Alex Ferguson đã đem về vô số danh hiệu cho Man Utd. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson phạt tôi một tuần lương. Chúng tôi không liên lạc được vì tôi đang tập trung cùng đội tuyển Anh. Vì vậy tôi phải đợi 10 ngày trước khi nói chuyện với ông ấy.

Sir Alex Ferguson không nổi điên mà chỉ phạt tôi. Tôi đã xin lỗi, nhưng thành thật mà nói tôi không nghĩ mình sẽ sống sót sau đó. Vâng, tôi nghĩ mình sẽ bị đẩy khỏi Manchester United".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm