Huyền thoại Man United bị lật lại vụ ngoại tình với em dâu gây rúng động

(PLO)- Rhodri Giggs, em trai của huyền thoại Man United, Ryan Giggs, đã công khai chỉ trích anh trai mình sau vụ bê bối ngoại tình làm rúng động gia đình họ hơn một thập kỷ trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mối quan hệ ngoại tình kéo dài tám năm của cựu cầu thủ Xứ Wales từng khoác áo Man United với vợ của em trai mình, Natasha, đã được phơi bày vào năm 2011. Rhodri khi ấy cũng bị cáo buộc đã phản bội anh trai mình vì "bán chuyện cho báo chí".

Nhìn lại mọi thứ, Rhodri đã lên án huyền thoại Man United và bày tỏ sự thất vọng về việc bị buộc tội sai lệch về việc rò rỉ câu chuyện cho báo chí. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube The Central Club, Rhodri thẳng thắn: "Tất cả những gì tôi cố gắng làm là trở thành một người cha và người chồng tốt, còn anh ấy (Giggs) chỉ biết đi chơi và thực sự ngu ngốc.

Tôi biết câu chuyện bị phanh phui từ đâu. Nhưng họ luôn nghĩ rằng tôi đã bán chuyện cho báo chí để lấy tiền khi còn trẻ, vì tôi thân thiện với một phóng viên chỉ vì tôi thích anh ấy". Rhodri tiếp tục nói rằng mình có thể tiết lộ thông tin gây hại lớn cho cựu cầu thủ Man United nhưng đã chọn không làm như vậy: "Nếu tôi muốn bán chuyện, tôi đã làm nó năm ngoái khi có một scandal mới nổi lên để chôn vùi tên khốn này.

Man United
Rhodri đã nguôi ngoai về chuyện tiền vệ Man United dan díu với em dâu. Ảnh: GETTY.

Có một số chuyện tôi biết có thể chôn vùi sự nghiệp anh ta. Nếu tôi muốn bán scandal cho báo chí, thì tôi sẽ làm. Nhưng tại sao tôi phải làm điều đó chứ? Tại sao? Tôi không muốn phơi bày chuyện của gia đình mình cho thiên hạ chế giễu”.

Rhodri cảnh báo Ryan Giggs: "Tôi không đủ hận thù và không đủ xấu xa, nhưng Giggs cần phải cẩn thận, bởi vì khi bị ức chế, tôi vẫn có thể làm chuyện xấu. Thật không thể tin những lựa chọn mà Giggs đã làm. Anh ta không thể sống cuộc đời như một người đàn ông có gia đình tốt đẹp, trong khi lại đi ra ngoài và làm nhiều điều xấu xa. Anh ấy bao nhiêu tuổi, 50 rồi. Anh ấy cần phải trưởng thành hơn”.

Dù vẫn còn rất giận dữ nhưng Rhodri cũng tiết lộ rằng mình vẫn sẵn lòng giao tiếp với cựu tiền vệ Man United: "Anh ấy có thể gọi tôi bất cứ khi nào Giggs muốn. Thực sự tôi đã vượt qua cú sốc năm xưa. Tôi đang có một sự nghiệp mới, làm việc trong trường học. Tất cả những rắc rối mà tôi đã trải qua trong cuộc đời, tôi đã tự giải quyết chúng".

em-trai-huyen-thoai-man-united-lat-lai-vu-ngoai-tinh-voi-em-dau-gay-rung-dong (3).jpg
Giggs từng phải ra tòa vì cáo buộc tấn công tình dục bạn gái. Ảnh: GETTY.

Một sự cố tình ái khác cũng liên quan đến Giggs. Hồi năm ngoái, cựu cầu thủ Man United, đã được tuyên vô tội, sau các cáo buộc cho rằng ông đã lạm dụng tình dục đối với người tình cũ Kate Greville. Phiên tòa được tổ chức tại Tòa án Tối cao Manchester, kết thúc với việc Thẩm phán Hilary Manley bác bỏ tất cả ba cáo buộc chống lại Giggs.

Huyền thoại Man United đã đối mặt với tố cáo hành hung Greville trong một vụ việc vào tháng 11-2020, khi cô cố gắng chấm dứt mối quan hệ của họ. Ông cũng bị cáo buộc tấn công em gái của Greville, Emma, trong sự việc này.

Vụ án cuối cùng đã bị bác bỏ do quyết định của Greville không cung cấp thêm bằng chứng nữa, vì cô cảm thấy “mệt mỏi” và “bị xâm phạm”. Điều này đã dẫn đến việc Cơ quan Truy tố Hoàng gia dừng các thủ tục, và kết quả là Thẩm phán Manley đã ra phán quyết không có tội cho tất cả các cáo buộc nhắm vào Giggs.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm