Hy vọng U-23 Việt Nam đá bằng 'quả tim nóng, cái đầu lạnh'

(PLO)- Sắp tới U-23 Việt Nam cùng thầy Troussier bước vào đợt chinh phục khác trước những đối thủ Yemen, Singapore, Mông Cổ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã “nâng cấp” được tâm lý thi đấu của mình. Đó là những trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh. Cách thể hiện của U-23 Việt Nam (VN) trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á với Indonesia đêm 26-6 quả là điều quý hiếm.

U-23 Việt Nam có một trận chung kết hoàn hảo ở nhiều góc độ trước đối thủ rắn mặt như Indonesia. Ảnh: ANH THỎA

U-23 Việt Nam có một trận chung kết hoàn hảo ở nhiều góc độ trước đối thủ rắn mặt như Indonesia. Ảnh: ANH THỎA

Các đội trẻ Đông Nam Á khi chạm trán nhau thường rất máu, và thậm chí “ân oán” nhau. Trong lịch sử, mỗi khi các đội trẻ VN gặp những đội cứng rắn như Indonesia, Malaysia hay thậm chí là Thái Lan thì thường bị “mắc bẫy” khi bị đối phương đá đau, tiểu xảo dẫn đến manh động trả đũa.

Nhưng đêm 26-8, mọi thứ đã khác, những cầu thủ trẻ VN đã rất lạnh đầu, thể hiện rất cứng rắn, bản lĩnh, mạnh mẽ. Những pha vào bóng khốc liệt của đội trưởng Khuất Văn Khang rất ấn tượng. Những pha va chạm mạnh đã không còn thấy các cầu thủ trẻ VN “méc” trọng tài, quằn quại, nóng vội trả đũa rất dễ dính thẻ, đằng này các em rất lạnh đầu để cư xử với những tình huống nóng, đối phương đá rát, đá kiểu “bỏ bóng đá người”.

Đội hình U-23 lên ngôi vô địch Đông Nam Á đã hội tụ nhiều ưu điểm, sức mạnh, sức bật, sức bền rất dồi dào, quan trọng nhất là biết cách cư xử với những đối thủ truyền thống chơi cứng rắn, khỏe, ưu thế về thể hình và thích dằn mặt đối phương.

HLV Shin Tae-yong của Indonesia lại đổ thừa trọng tài khi thua chung kết. Ảnh: ANH THỎA

HLV Shin Tae-yong của Indonesia lại đổ thừa trọng tài khi thua chung kết. Ảnh: ANH THỎA

Lối chơi như thế của U-23 VN mới có thể mong ra...biển lớn để có kết quả tốt. Rõ ràng là để có được điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dày công khuyên bảo, tập dượt kỹ càng cho các học trò của mình.

Những trận vòng bảng và thậm chí bán kết gặp Malaysia, nhiều cầu thủ trẻ VN đã thể hiện sự xem thường đối thủ khi đối thủ dưới cơ. Nhưng trong trận chung kết, đội trẻ VN đã thể hiện sự hoàn hảo ở nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là giữ cái đầu lạnh.

Khi đối thủ khiêu khích bằng tiểu xảo, quan trọng nhất là giữ cái đầu lạnh để không mắc bẫy. Một khi bị cuốn vào cách trả đũa bằng mọi giá thì khó tập trung chuyên môn được và thế là mắc vào cái bẫy đối phương giăng ra.

Hy vọng U-23 Việt Nam đá bằng 'quả tim nóng, cái đầu lạnh' ảnh 3

Đầu tháng 9 tới, U-23 Việt Nam bước vào chiến dịch chinh phục tấm vé VCK U-23 châu Á tại Việt Trì. Ảnh ANH THOẢ

Đằng này U-23 VN đã thể hiện sự lạnh lùng, bản lĩnh, chơi theo cách của mình và nhưng có cách giải quyết lối chơi cứng rắn nhằm dằn mặt của đối phương. Đêm 26-8, một trận chung kết hay giữa nhà vô địch SEA Games và nhà vô địch AFF, hai đội đã cống hiến một trận đấu chất lượng nhất của giải. Đội U-23 VN đá rất có hồn, rất có chiều sâu, ăn ý, tinh thần đồng đội cao, nó khác xa một đội U-23 ở SEA Games 32 vô hồn, sai số liên tục và nhạt nhòa.

Hi vọng các cầu thủ U-23 Việt Nam tiếp tục đá với "quả tim nóng và cái đầu lạnh" tại vòng loại U-23 châu Á sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm