Ibrahimovic: Inter chẳng là gì nếu không có tôi

Sau khi vượt qua buổi kiểm tra sức khỏe với AC Milan, tiền đạo Ibrahimovic đã lớn tiếng chỉ trích đội trưởng Javier Zanetti của Inter.

Ibrahimovic: Inter chẳng là gì nếu không có tôi ảnh 1

Tiền đạo người Thụy Điển vừa vượt qua buổi kiểm tra sức khỏe với AC Milan và chính thức đặt bút ký hợp đồng theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm với Rossoneri. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau đó, Ibra đã chĩa mũi dùi công kích về phía Inter Milan, đội bóng cũ của chân sút này trước khi anh gia nhập Barca.

Sở dĩ Ibrahimovic công kích nhà ĐKVĐ Champions League bởi trước đó Javier Zanetti, đội trưởng đội bóng này đã lên tiếng gọi anh là “kẻ ích kỷ”. Ibra nói với vẻ mặt đầy giận dữ: “Inter Milan nên tập trung vào công việc của mình. Họ không nên đếm xỉa đến tôi làm gì cả.

Cho đến khi tôi đến, họ chẳng giành được bất cứ danh hiệu nào. Ở vào vị trí của mình, Javier Zanetti nên có những phát ngôn thiện chí hơn.

Cuộc sống luôn thay đổi. Tôi đã trải qua 3 năm rất đẹp với Nerazzurri, nhưng giờ đây tôi chỉ nghĩ đến Milan, vì thế tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp họ giành nhiều danh hiệu”.

Trả lời câu hỏi liên quan đến các đồng đội mới tại AC Milan, Ibra nói: “Chúng tôi là đội bóng có hàng công mạnh nhất châu Âu với Ronaldinho và Pato. Tuy nhiên cũng không thể không nhắc đến Borriello và Inzaghi."

Ibrahimovic sẽ có trận ra mắt AC Milan vào ngày 12/9, ở cuộc chạm trán Cesena thuộc vòng 2 Serie A.

Theo Xuân Hà (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm