Igor Frolov chiếm áo vàng sau chặng đua nhỏ gây thiệt hại to

(PLO)-Một cuộc đuổi bắt kịch tính đã diễn ra ở chặng đua nhỏ gây thiệt hại to, khiến tay đua Petr Rikunov để vuột mất áo vàng về tay "đại kình địch" Igor Frolov.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
chặng đua nhỏ gây thiệt hại to
Rikunov để mất áo vàng sau chặng đua nhỏ gây thiệt hại to.

Diễn biến khôn lường xảy ra tại chặng 4 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024. Chặng đấu tuy chỉ dài 124 km xuất phát từ TP Hòa Bình về thủ đô Hà Nội nhưng đã gây thiệt hại to, khi có đến hai danh hiệu cá nhân tìm đến với chủ nhân mới.

Ngoài danh hiệu cao quí nhất là áo vàng chuyển chủ, chiếc áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích xuất sắc nhất cũng đổi từ Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) về tay Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) sau chặng 4.

Chiến thắng ở chặng đua nhỏ gây thiệt hại to gọi tên ngoại binh của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long Martin Lass. Clip: MQ

Cuộc binh biến khởi sự trước khi đoàn đua vượt qua mức đến giải thưởng dọc đường - sprint 2 tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Sau cú rút thắng của Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới Vĩnh Long), luồng tốc độ tiếp tục được Igor Frolov duy trì, kéo theo sáu tay đua khác gồm Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama), Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) cùng hai ngoại binh người Estonia của 620 Châu Thới Vĩnh Long và Martin Lass và Mihkel Raim bứt phá tạo thành nhóm dẫn đầu.

Trước thời điểm tốp đầu bắt đầu tổ chức tấn công, cuộc va chạm ở tốp hai đã khiến áo vàng Rikunov bất ngờ bị kẹt lại. Cùng gặp nạn trong sự cố này, tay đua Javier Perez không may té gãy xương đùi, buộc ngoại binh người Tây Ban Nha phải bỏ cuộc khiến Le Fruit Đồng Nai cũng thua đơn thiệt kép.

Rơi vào tình thế bất lợi, hai êkíp Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và Le Fruit Đồng Nai cùng hiệp lực đuổi bắt, nhằm thu hẹp khoảng cách với bảy tay đua tốp đầu. Tuy nhiên trong suốt hành trình hơn 40 km trước vạch đích, Petr Rikunov đành bất lực nhìn đồng hương người Nga Igor Frolov vượt lên chiếm áo vàng. Trong khi chiến thắng chặng sau 2 giờ 50’2” thuộc về Martin Lass, sau cú nước rút của tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long đánh bại Maikin và Tấn Hoài.

chang-dua-nho-gay-thiet-hai-to-3.jpg
Martion Lass ăn mừng chiến thắng chặng 4.
chang-dua-nho-gay-thiet-hai-to-4.jpg
Áo vàng Petr Rikunov xông pha lên làm "máy kéo" đuổi bắt tốp đầu.
chang-dua-nho-gay-thiet-hai-to-1.jpg
Tay đua Nga Igor Frolov đập tay ăn mừng với HLV Đỗ Thành Đạt.

Cán mức đến ở vị trí thứ 5, ngoại binh của đội TP.HCM New Group Igor Frolov vượt lên chiếm áo vàng của Rikunov, đồng thời hơn đối thủ cạnh tranh 1 phút 18 giây trên bảng thành tích cá nhân. Dù để mất áo vàng nhưng Rikunov vẫn bảo toàn được ngôi đầu giải thưởng áo xanh sau 4 chặng.

Tạo được khoảng cách 1 phút 39 giây so với tốp hai, Nguyễn Tấn Hoài cũng chính thức đoạt chiếc áo cam từ tay Nguyễn Hoàng Sang, trong khi danh hiệu áo trắng vẫn thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc của đội Quân khu 7.

Bảng tổng sắp đồng đội không có sự xáo trộn khi ngôi đầu tiếp tục thuộc về các tay đua TP.HCM Vinama. Cùng góp mặt trong tốp 3 là hai đội Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và Le Fruit Đồng Nai.

Sau diễn biến kịch tính của chặng đua đường trường đầu tiên, sáng mai (7-4), các tay đua sẽ thi đấu chặng 5, vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm