Iran bán hết dầu trên tàu bị Mỹ vây bắt cho 'người bí ẩn'

Theo trang tin Alarabiya, người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiei ngày 26-8 cho biết 2,1 triệu thùng dầu trên tàu Adrian Darya (tên cũ là Grace 1) đã được bán cho một người bí mật. Số dầu trên tàu trị giá khoảng 130 triệu USD.

“Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bán số dầu trên tàu này và bây giờ chủ sở hữu tàu và người mua dầu quyết định đâu là đích đến của nó” - ông Rabiei nói.

2,1 triệu thùng dầu trên tàu Adrian Darya của Iran được bán cho một người bí mật. Ảnh: AFP

Siêu tàu chở dầu Adrian Darya, trước đó có tên Grace 1, bị bắt giữ nhiều tuần ngoài khơi Gibraltar - vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Syria.

Gibraltar ngày 15-8 tuyên bố thả tàu Grace 1 sau khi nhận được văn bản đảm bảo của Iran rằng đích đến của tàu Grace 1 không phải là Syria - quốc gia chịu lệnh trừng phạt của EU.

Tuy nhiên, Mỹ đã ra lệnh bắt lại tàu Grace 1, đồng thời cảnh báo các quốc gia không tiếp nhận tàu này.

Ông Rabiei đã cáo buộc Mỹ “liên tục theo dõi” tàu Adrian Darya và đe dọa các quốc gia khác không tiếp nhận tàu.

“Đây là bằng chứng rõ ràng hơn cho sự can thiệp của Mỹ ở cấp độ toàn cầu” - ông nói.

Tàu Adrian Darya đặt đích đến là Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau đó đã từ bỏ. Tàu tiếp tục hành trình ở Địa Trung Hải hướng về phía đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm