Istanbul có gì hay với Liverpool?

Lực lượng an ninh nổi và chìm ở khắp nơi tại một vùng bán kính lớn với tâm điểm là sân Vodafone hay còn gọi là Besiktas Park của CLB cùng tên, nơi diễn ra trận Siêu cúp châu Âu vào 2 giờ sáng ngày 15-8. Đó là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Anh, Chelsea và Liverpool.

Klopp ký tặng người hâm mộ tại sân bay John Lennon trước khi bay sang Istanbul.

Với Liverpool thì nơi ấy là kỷ niệm đẹp khi trận chung kết Champions League 2005 bị AC Milan dẫn 3-0 nhưng sau đó họ ngược dòng thần thánh đánh bại đội bóng thành Milano ở loạt luân lưu để vô địch.

Phía Milan lúc đó toàn những hảo thủ như Maldini, Chevchenko… còn Liverpool thì dưới sự chỉ huy của Gerrard.

Lampard có bị... ngộp ở trận đánh lớn?

Ngày nay Klopp dẫn quân tới đó, chiến lược gia Đức đang nêu tinh thần The Reds 14 năm trước. Trên đấu trường châu lục khi Liverpool đối đầu với các đội bóng đồng hương thì họ bất bại kể từ năm 2009 kéo dài qua sáu trận kể từ cột mốc thua Chelsea tại tứ kết Champions League.

Có nhiều thứ để nói về một Liverpool lấn át Chelsea bởi ngoài việc Besiktas Park là “điềm lành” của Liverpool thì Klopp cũng thuận lợi hơn… ông em Lampard vừa chân ướt, chân ráo về Chelsea, dù nơi ấy là đội bóng cũ của cựu danh thủ Anh.

Có thể Lampard cũng đang chịu một áp lực cực lớn sau trận thua sấp mặt trước MU vừa qua. Có thể trận thua đó ảnh hưởng rất nhiều đến Lampard nhưng nó phần nào nói lên tài cầm quân ngoại hạng lần đầu của Lampard lắm áp lực.

Hãy chờ xem liệu “ngựa có về ngược” rạng sáng mai?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm