Tuy nhiên với đội hình thiếu vắng một số tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho World Cup, Juventus tiếp tục trình diễn bộ mặt rất đáng thất vọng trước chủ nhà New York Red Bulls.
Chỉ thực sự chơi đôi chút nhiệt tình trong nửa đầu hiệp một với cú sút dội xà của Del Piero cũng như cú bay người cản phá của thủ thành Alex Manninger, Bà đầm già trở nên thi đấu thiếu lửa trong hiệp hai và để đối phương liên tiếp ghi bàn.
Phút 50, Irving Garcia tung cú sút sấm sét dội đúng xà ngang nảy ra để Jeremy Hall nhanh chóng lao vào sút bồi tung lưới Maninger mở tỷ số trận đấu.
Chỉ 5 phút sau, từ bên cánh trái, Roy Miller có cú tạt như đặt loại hoàn toàn hàng thủ Juve để Chinn dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho NY Red Bulls.
Đến phút 75, Dane Richards thoát xuống và có cú căng ngang để Juan Pablo Angel lao vào đệm lòng cận thành gia tăng cách biệt lên 3-0.
Mãi đến những phút bù giờ trận đấu, Juventus mới có được bàn thắng an ủi khi Amauri che bóng khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc ấn định thất bại 1-3 của Lão bà trước NY Red Bulls.
Đội hình thi đấu:
NY Red Bulls: Sutton, Hall (Stammler), Mendes, Clebao, Borman (Miller), Sassano (Albright), Tchani, Garcia (Richards), Ubiparipovic, Wolyniec, Chinn (Angel).
Juventus: Manninger (Bardi), Zebina (Grygera), Brandao (Salihamidzic), Grosso (Silva Falque), Bernadini, Marrone, Diego (Paolucci, Bellacastro), Candreva (Ekdal), Padoin, Del Piero (de Ceglie), Trezeguet (Amauri).
Cũng trong khuôn khổ trận du đấu tại Bắc Mỹ, Fiorentina đã có trận hòa 1-1 với đội bóng của Canada, Montreal Impact.
Bị đối phương vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 8 nhờ công của Reda Agourram, phải sang đến hiệp hai, La Viola mới có được bàn gỡ hòa của cầu thủ trẻ Harris Seferovic.
Trận đấu tiếp theo trong chuyến du đấu là cuộc đối đầu giữa Fiorentina và Juventus vào rạng sáng ngày mai (26/5) tại Toronto.
Theo Vũ Phong (Dân trí)