Kẻ đưa Atletico xuống 'địa ngục' nói gì trước chung kết Champions League?

Trận chung kết Champions League năm 2014 ấy, Godin ghi bàn cho Atletico ở hiệp 1 nhưng đến mãi những giây cuối cùng phút 90+4 thì Ramos đội đầu san bằng cách biệt. Hai đội bước vào hiệp phụ và Real đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi liền ba bàn giúp đội thắng chung cuộc 4-1 đoạt Champions League lần thứ 10.

Sergio Ramos không ngủ quên với bàn thắng hai năm về trước

Ramos nói: “Cái đêm chiến thắng tại Lisbon hai năm về trước chẳng có ý nghĩa gì cả với chúng tôi trong trận “tái đấu” này. Chúng tôi phải tập trung cao độ nhất cho trận chung kết đêm nay. Trận chung kết hai năm về trước chỉ là nguồn cảm hứng để chúng tôi thi đấu tốt mà thôi, chúng tôi không sống trên vầng hào quang quá khứ dù đó là đoạn phim cực đẹp trong cuộc đời cầu thủ của tôi”.

Ramos còn nói thêm rằng cái thua của Atletico hai năm về trước đã làm cho họ nung nấu thêm ý chí trong lần gặp này mà thôi. Họ muốn đánh bại Real, làm cho Real sụp đổ để phục thù. Đội trưởng Real cũng cảnh báo rằng, Atletico là đội bóng có khả năng trừng phạt mọi đối thủ nếu họ chỉ lơ là 1 giây.

Real thời Zidane mới chỉ đối đầu với Atletico của Simeone một trận hồi đầu tháng 2. Lần ấy thì chính Real đã bị Atletico cho phơi áo ngay trên thánh địa Bernabeu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm