ngày 27/5 trung tá Đào Anh Tuấn (Đội trưởng Đội bắt truy nã, Công an Hà Nội) cho biết, sau gần 16 năm lẩn trốn và thay tên đổi họ, Đào Văn Sỹ (36 tuổi) đã bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 25/5, Sỹ bị di lý từ Quảng Ngãi ra Hà Nội.
Đào Văn Sỹ. Ảnh: An ninh Thủ đô.
Theo cơ quan điều tra, tối một ngày trung tuần tháng 8/1994 tại sân hợp tác xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên, Hà Tây cũ) tổ chức chiếu phim. Sỹ đảm nhận việc bán vé.
Thấy anh Mạnh (20 tuổi) và một số người bạn đến xem song không mua vé, Sỹ cùng một số người đã tới gây sự. Trong khi xô xát, Sỹ cầm dao đâm chết anh Mạnh ngay tại nơi chiếu phim.
Hung thủ bỏ trốn ngay lập tức. Vào Bà Rịa - Vũng Tàu, Sỹ đổi tên thành Đào Văn Dũng, làm nhiều công việc khác nhau như bốc vác, cạo mủ cao su...
5 năm sau, hắn về nội thành TP HCM làm việc tại quán cắt tóc. Năm 2001 bị một người đồng hương phát hiện tung tích, Sĩ sợ lộ tung tích vội bỏ trốn vào huyện Hóc Môn tự mở tiệm cắt tóc, sử dụng tên giả là Anh Dũng. Sau khi lấy vợ, hắn chuyển sang nghề thợ xây, đưa gia đình về quận 12 sinh sống.
"Tên giết người di chuyển khá nhiều nơi khiến các trinh sát vất vả tìm kiếm. Đến khi tìm ra tung tích tại Quảng Ngãi (quê vợ) thì hắn đã kịp có 2 cô con gái", cán bộ đội bắt truy nã nói.
Chuyến công tác vào Quảng Ngãi để bắt Sỹ, đội truy nã Hà Nội cũng bắt được 2 người liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra 15 năm trước, đó là Phùng Kế Hóa (32 tuổi) và Phùng Bá Hiên (39 tuổi) cùng ở huyện Ba Vì. Năm 1995, cả hai đã khống chế bà cụ cùng xã để cướp tiền. Sau khi gây án, chúng bỏ trốn vào Lâm Đồng thay tên, đổi họ và lập nghiệp tại đây.
Theo Hà Anh (VNE)