Tứ kết U-17 châu Á

Kẻ tám lạng, người nửa cân

(PLO)- Hai trận tứ kết VCK U-17 châu Á chiều và tối 26-6 để tranh hai tấm vé World Cup trẻ còn lại rất đáng xem...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai trận tứ kết cuối cùng của giải U-17 châu Á diễn ra tối (26-6), Nhật Bản - Úc (17 giờ, sân Pathum Thani), Saudi Arabia - Uzbekistan (21 giờ sân Thammasat). Đây là hai trận đáng xem vì tương quan lực lượng và tính chất cực kỳ quan trọng của trận đấu.

Mục tiêu thứ nhất của các đội là phải đánh bại đối thủ vào bán kết, đồng nghĩa với việc có tấm vé thông hành đi World Cup U-17, thứ hai là tiến vào bán kết, chung kết và vô địch.

Úc do cựu HLV U-22 Malaysia, ông Brad Maloney dẫn dắt chơi thứ bóng đá hồn nhiên và cống hiến tại giải này. Nhà cầm quân trẻ này vốn ít toan tính thực dụng khi dẫn dắt bóng đá trẻ. Còn nhớ ở trận vòng bảng ông đã xua quân đá tưng bừng với “kèo dưới” Trung Quốc và thắng 5-3, trong đó học trò ông bỏ lỡ hai tình huống ăn bàn từ chấm 11m ở hiệp 1. Nếu trận đó có chút toan tính thì đội ông đã thắng khỏe chứ không phải bị Trung Quốc bám đuổi quyết liệt.

Hồi dẫn dắt U-23 Malaysia dự SEA Games 31 tại VN cũng thế, ông cứ xua quân chơi tấn công, thực thi các mảng tấn công...

Nhưng chiều nay đá với Nhật chẳng thua kém về thể hình, sức mạnh, sức bật, mà nếu “chuột túi con” hồn nhiên quá sẽ bị trừng phạt thê thảm, vì Nhật là tập thể cực hay, kín kẽ và hỏa lực rất đa dạng. Có lẽ HLV Brad Maloney cũng sẽ giữ phương châm của mình với bóng đá trẻ là không thực dụng, phải tấn công, tập bài tấn công và đa dạng tấn công.

HLV Brad Maloney (phải) xua quân chơi tấn công hồn nhiên sẽ chuốc lấy thất bại nặng trước Nhật Bản. Ảnh: AFC

HLV Brad Maloney (phải) xua quân chơi tấn công hồn nhiên sẽ chuốc lấy thất bại nặng trước Nhật Bản. Ảnh: AFC

Nhật sẽ khoét vào đặc tính này của “chuột túi” để hạ gục. HLV Moriyama Yoshiro sẽ thận trọng phần sân nhà và tổ chức tấn công nhanh để ra đòn sắc bén và đa dạng, Có thể Úc sẽ trả giá cho sự hồn nhiên có chủ đích của ông thầy 51 tuổi của mình. Úc có thể chơi vũ bão, tấn công nhanh bằng lối chơi bóng dài, nhanh, nhưng Nhật không lép về vì cách này, bởi thể hình, cân nặng và cơ bắp của U-17 Nhật rất ấn tượng.

Các tay săn bàn của Nhật, nhất là Kohei Mochizuki đang nằm trong nhóm cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại giải (3 bàn) rất nhạy cảm và ghi bàn bằng đầu lẫn chân.

Vòng bảng, Nhật ghi được 13 bàn (thắng VN 4-0, Ấn Độ 8-4, hòa Uzbekistan 1-1), trong khi Úc ghi được bảy bàn (thắng Trung Quốc 5-3, Tajikistan 2-0 và thua Saudi Arabia 0-2).

Úc sẽ gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản, nhưng Úc sẽ chia tay không hoàn thành mục tiêu thứ nhất, tức tấm vé đi World Cup U-17.

Dự đoán Nhật Bản thắng 2-0.

Úc chơi tưng bừng và thắng Trung Quốc 5-3, Úc bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn khác từ chấm 11m trong trận này. Ảnh: AFC

Úc chơi tưng bừng và thắng Trung Quốc 5-3, Úc bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn khác từ chấm 11m trong trận này. Ảnh: AFC

Saudi Arabia-Uzbekistan

Trong vòng năm năm trở lại đây, bóng đá trẻ Saudi Arabia rất mạnh cùng với khát vọng vươn tầm thế giới của lãnh đạo đất nước giàu có này. Đội ngũ làm công tác đào tạo trẻ của Saudi Arabia đến từ Brazil tạo ra những thế hệ chơi bóng hay.

Bóng đá quốc gia nơi Ronaldo, Benzema, Kante thi đấu từng lên ngôi U-23 châu Á năm ngoái, vô địch U-19 năm 2019, U-16. Đó là thành quả của việc quyết liệt “xây nhà từ móng”.

Uzbekistan (xanh) chạm trán với Saudi Arabia là trận thú vị. Ảnh: AFC

Uzbekistan (xanh) chạm trán với Saudi Arabia là trận thú vị. Ảnh: AFC

Uzbekistan cũng thế, quốc gia này có bóng đá trẻ ấn tượng. Cuộc chạm trán của hai đội trẻ này sẽ mang đến sự thú vị, Saudi Arabia chơi bóng ngắn, phối hợp nhóm, uyển chuyển. Trong khi Uzbekistan có thể tạo sự đột biến bằng những cá nhân bất ngờ tỏa sáng trong tình huống cần thiết.

Dự đoán: Saudi Arabia sẽ thắng cách biệt một bàn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm