Kẻ thắng và người bại trận MU - Liverpool nói gì?

(PLO)- Ten Hag đang trên mây và đầy lạc quan...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai trận toàn thua nằm ở đáy bảng, MU rồi cũng tìm được chiến thắng trước đội bóng lớn cũng chưa từng biết chiến thắng đầu mùa đến nay.

Trận đấu muộn của vòng 3 ngoại hạng Anh diễn ra sáng sớm 23-8 giữa hai đội bóng áo đỏ MU tiếp Liverpool trên sân Old Trafford. Kẻ thì không những chưa biết mùi chiến thắng mà toàn thua, thua đậm nằm ở đáy bảng, đó là MU. Còn đội khách Liverpool đang giữ Siêu cúp Anh nhưng cũng chẳng khá hơn MU là bao nhiêu qua hai trận đầu hòa hai đội bóng làng nhàng Fulham và Crystal Palace.

Rashford có bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Getty

Rashford có bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Getty

Đến Old Trafford làm khách trong thế chưa biết mùi chiến thắng, lại đang bị “Bão chấn thương” và thẻ phạt quần nát, Liverpool lại thua, còn MU thì tìm được điểm và chiến thắng đầu tiên của ngoại hạng mùa này.

Hai bàn thắng của MU do công Rashford và Sancho ghi, còn bàn rút ngắn của đội khách do công Salah ghi cuối trận.

Chiến lược gia Hà Lan của MU “cất” hai trụ cột Ronaldo và Harry Maguire trên băng ghế dự bị nhưng MU vẫn có 3 điểm.

Sau chiến thắng Ten Hag nói: “Hôm nay chúng tôi đã có kết nối tốt, tinh thần đồng đội cực cao, mọi thứ bây giờ mới bắt đầu, chúng tôi sẽ còn hay hơn nữa. Đây mới chỉ là nền tảng, bước khởi đầu của lối chơi, quan điểm, suy nghĩ mới và hành động với nó và đã mang lại kết quả. Mọi thứ mới khởi đầu nhưng đã cho thấy tính hiệu quả. Tôi hài lòng với màn thể hiện của MU hôm nay. Không chỉ thắng Liverpool mới khó khăn, mỗi trận đấu ở Premier League đều đầy rẫy khó khăn, chúng tôi cần mang tinh thần này vào từng trận đấu, có là tinh thần đồng đội và tính chiến đấu cao”.

Kẻ thắng và người bại trận MU - Liverpool nói gì? ảnh 2

Ten Hag và Klopp bên ngoài đường pitch. Ảnh: Getty

Trong khi đó HLV Klopp của Liverpool nói: “Chúng tôi đang trải qua thời kỳ tồi tệ của đội với bão chấn thương (tân binh Nunez thì bị thẻ đỏ phải nghỉ ba trận). Trong suốt một tuần qua, chúng tôi chỉ có 14 đến 15 cầu thủ khỏe mạnh để tập luyện và chọn lựa thi đấu, thật khó khăn. Về trận đấu này, trận thua MU này, lẽ ra chúng tôi có thể thắng nếu chúng tôi đủ quân, trong suốt trận đấu, tôi đã nhìn ra phương án chiến thắng khi đối đầu với MU lần này, nhưng tôi lại tự hỏi tôi làm thế nào để thực thi phương án này khi con người không có vì chấn thương đang lan rộng trong đội. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn khó khăn vì chấn thương. Hai trận tới Liverpool sẽ chuẩn bị chu đáo gặp Bournemouth, và Newcastle lần lượt vào thứ bảy và giữa tuần sau”.

Như vậy là MU đã tìm thấy chiến thắng còn Liverpool thì vẫn chưa, không kể trận Siêu Cúp Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm