Kết quả vòng 14 giải hạng nhất: Sân Quy Nhơn bốc hỏa

Sự cố xảy ra phút 90+3 khi Nguyễn Đình Lợi nằm sân, thấy đối phương có ý nằm ăn vạ câu giờ, Trung sấn đến đạp gầm giày giục Lợi quay lại trận đấu. Khi đó, Văn Bé chạy đến có ý can ngăn lại không ngờ “ăn” luôn cú đấm thôi sơn thẳng mặt.

Không chỉ riêng Quốc Trung nóng đầu, chiều qua hàng ngàn khán giả sân Quy Nhơn cũng bất ngờ phát hỏa bởi đội nhà dù chơi ép sân nhưng không cách nào đưa bóng xuyên thủng hàng phòng ngự cố thủ đội khách. Hành động của Trung không đẹp, đã thế khán giả còn phụ họa bằng cách ném vô số vật thể lạ, cùng những lời lăng mạ nhắm vào ban huấn luyện TDC Bình Dương.

Sự nóng đầu của SQC Bình Định cũng dễ hiểu bởi nếu bị thủ hòa, nhiều khả năng họ sẽ bị Kienlongbank Kiên Giang vượt mặt sau trận đấu muộn trên sân Thống Nhất. Người tính không bằng trời tính, TP.HCM tuy bị đánh giá thấp nhưng đã xuất sắc cầm chân Kiên Giang. Minh Hải mở tỉ số phút thứ tám trước khi Hải Thịnh kịp quân bình 1-1 cho đội khách phút 34. Với diễn biến này, SQC Bình Định (24 điểm) vẫn bảo toàn ngôi á quân, đồng thời giữ vững khoảng cách 2 điểm so với kỳ phùng địch thủ Kiên Giang (22 điểm).

Trên sân Tự Do, đội cuối bảng Huda Huế (8 điểm) chưa hết lận đận sau trận cầu chia điểm Đồng Nai 2-2. Không thắng nhưng Huế có quyền nuôi hy vọng trụ hạng dựa vào tân binh Kizito sau màn ra mắt mở tỉ số ấn tượng.

Cùng tỉ số hòa 2-2, hai cặp đấu XSKT Cần Thơ - Than Quảng Ninh, Fico Tây Ninh - An Giang bốn đội chia điểm vui vẻ rời sân.

Với bảy trận đấu bất phân thắng bại, vòng 14 kết thúc không có xáo trộn trên bảng xếp hạng.

AQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm